Những bó hoa giấy chất chứa bao kỉ niệm của thanh xuân rực rỡ
Từ khi học cấp 3, mình đã đem giấy đến lớp rồi rủ rê bạn bè làm hoa. Tụi nó đam mê đến độ làm luôn trong giờ học xong bị cô bắt phạt cả lũ. Đứa đầu têu là mình thì im thin thít thôi thì có phúc cùng hưởng, có hoạ tụi bay tự chịu v
Lên năm 3 đại học lại ngứa tay lôi giấy ra vọc vạch, bày đặt gấp hoa tặng sinh nhật bạn, ai ngờ tụi bạn thân lai mê nó lại rủ rê làm thêm mấy bó nữa. Lúc đầu, đăng chơi chơi mấy tấm ảnh hoa để khoe là cũng biết mần hoa này nọ, cũng kiểu khéo tay chứ không phải đoảng lắm mà ai dè rồi người người vô đặt hoa làm tội 3 đứa sinh viên tự nhiên lại khởi nghiệp ))) , lại có tiền lại đỡ phiền gọi về xin tiền bố mẹ.
Thuở đầu lập nghiệp còn nhiều bỡ ngỡ. Đứa biết làm hoa thì không biết bó, đứa biết bó thì không biết làm hoa, làm hoa xong thì không biết ship như nào . Cả lũ cứ ngờ nghệch kiểu gi thế mà rồi cũng phân công nhiệm vụ đâu ra đấy.
Có lần chú khách đặt 30 bó cỡ 4,5 trăm bông hoa mà làm gấp trong ba ngày. Lúc đầu nghĩ bụng không làm được đâu, hoa làm bằng tay chứ có phải máy đâu mà nhanh vậy được. Thế mà đứa bạn hỏi
Mày làm không Tui trả lời Mày làm cùng thì tao làm và chỉ thế là có những con trâu bắt đầu cày xuyên ngày đêm. Chú khách thì vẫn cứ thấp tha thấp thỏm không biết lũ này có làm ra cơm cháo gi không, cứ hết ngày chú lại hỏi tụi mày làm đến đâu rồi chụp ảnh chú xem, thế là gửi ngay cho chú cả một chiến trường Vậy là bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng tôi đã kịp tiến độ, lại còn được khách phản hồi tốt nữa. Công nhận phải có đứa m.áu liều và đứa m.áu làm thì mới nên chuyện được )))).
Đến giờ mình vẫn thầm biết ơn những đứa bạn có cùng đam mê và cùng vẽ nên thanh xuân tươi đẹp với mình.
Bây giờ thì mỗi đứa một nơi, một chí hướng nhưng bảo có yêu hoa giấy nữa không chắc tụi nó vẫn nhớ và vẫn yêu )))
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây