NƯỚNG NHÀ MẮMGóc không biết nên nói gì.Đây không phải lần đầu mình đi ăn ở Nướng nhà

  • 460 Views
  • 0 Comments
  • 13 June, 2020
NƯỚNG NHÀ MẮM
Góc không biết nên nói gì.
Đây không phải lần đầu mình đi ăn ở Nướng nhà mắm tuy nhiên là lần đầu đi 2 người. Mình thật sự không biết đi 2 người ăn lẩu ăn nướng thì là ist quá hay bé nhỏ quá không ai thấy hay sao mà lần này mình rất không hài lòng về thái độ phục vụ của các bạn nhân viên ở đây.
Mình và bạn mình lusc đầu có gọi một Lẩu cay Tứ Xuyên 139k, một gỏi chân vịt 39k, một nước chanh và một trà sả tắc.
Chân vịt và nước thì mang ra khá nhanh. Chân vịt ăn thì cũng tạm ổn nhưng đợi mãi đến khi bọn mình ăn rất chậm rãi và vừa ăn vừa nói chuyện thì hơn 20' sau nồi lẩu mới được mang lên mặc dù bọn mình đến khá sớm, khách cũng vắng vẻ. Okie không sao! Đến lúc mang nồi lẩu và rau thịt lên thì chắc các bạn ở đây nghĩ là khách có khả năng tự bốc rau trong nồi ăn được nên mình chờ mãi vẫn không thấy ai mang muôi và đũa lên cả. Mình phải nhờ tận 2 lần các bạn ấy mới mang lên cho mình dùng. Nồi lẩu cay tứ xuyên ăn không khác gì lẩu cho thêm sa tế cả. không hề cay và nước dùng thì nhạt nhẽo ăn rất chán luôn ấy.
Bọn mình ăn xong phần lẩu thì cảm thấy bụng khá no nhưng mồm miệng thì nhạt nhẽo như chưa từng ăn gì nên gọi thay lẩu bằng nướng. Gọi thêm 1 suất thịt lợn tẩm mật ong và tôm ớt gì đấy.
Lần trước bọn mình đã ăn nướng ở đây và lần này cũng không có gì phàn nàn ngoài việc bánh mì hết nhanh quá mới 8h tối đã hết bánh mì rồi. Thịt và tôm đều ngon, tôm thì hơn mong đợi một xíu vì thịt vẫn chắc và ăn rất ổn.
Tuy nhiên quay lại vấn đề thái độ nhân viên, trong khi các bàn khác phục vụ đầy đủ thì bàn mình ăn nướng lại không hề có rau ạ. Mình có nhờ một bạn nhân viên lấy rau hộ và bạn ấy cũng gật đầu, nhưng sau đó mình thấy bạn ấy ngồi nói chuyện gần cửa ra vào mà không hề có ý định lấy rau cho bọn mình cũng như nhờ người khác lấy hộ. Lusc đầu mình còn nghĩ là hết rau pử tầng trên này và đang chờ rau lên nên nhờ bạn nhân viên nữ khác lấy hộ những rõ ràng bạn này lấy rất nhanh và rau ở tầng này còn rất nhiều. Thật sự không hiểu bạn này đang nghĩ gì nữa 🙂

Lẩu Tứ Xuyên: 3/10 không nên ăn
Gori chân vịt: 7/10
Nướng 8,5/10
Phục vụ: 6/10

NƯỚNG NHÀ MẮMGóc không biết nên nói gì.Đây không phải lần đầu mình đi ăn ở Nướng nhà

NƯỚNG NHÀ MẮMGóc không biết nên nói gì.Đây không phải lần đầu mình đi ăn ở Nướng nhà

NƯỚNG NHÀ MẮMGóc không biết nên nói gì.Đây không phải lần đầu mình đi ăn ở Nướng nhà

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
Bánh trôi Tàu đúng ra ăn mùa Đông là ngon nhất, giữa cái tiết trời rét cắt da mà có

Bánh trôi Tàu đúng ra ăn mùa Đông là ngon nhất, giữa cái tiết trời rét cắt da mà có bát bánh trôi nóng hổi thì còn gì bằ ...

Hàng ăn ngon
icon01
REVIEW ĐỒ ĂN PHÚ QUỐC Dễ thích nghi với khẩu vị ở đây nên ko thấy khó ăn lắm. Đồ

REVIEW ĐỒ ĂN PHÚ QUỐC Dễ thích nghi với khẩu vị ở đây nên ko thấy khó ăn lắm. Đồ ăn ngọt hơn ngoài Bắc nhưng ko bị lợ lợ ...

Hàng ăn ngon
icon01
Hà Đông ăn gì? Series #ankhapHaDong.Em với đứa bạn tính ra ăn ốc Lê Quý Đôn mà không

Hà Đông ăn gì? Series #ankhapHaDong.Em với đứa bạn tính ra ăn ốc Lê Quý Đôn mà không biết do quán nghỉ hay đi sớm không ...

Hàng ăn ngon
icon01
Mưa lạnh làm quả bánh sắn ấm ấm... Điểm cộng: Thơm mịnĐiểm trừ: Hơi ngọt phải chi

Mưa lạnh làm quả bánh sắn ấm ấm... Điểm cộng: Thơm mịnĐiểm trừ: Hơi ngọt phải chi giảm ngọt tý cho nó thanh với bật mùi ...

Hàng ăn ngon
icon01
Hôm qua lướt thấy có em nhắc đến mềnh... nên mềnh hiện hồn review tiếp 2 quán được

Hôm qua lướt thấy có em nhắc đến mềnh... nên mềnh hiện hồn review tiếp 2 quán được một số bạn cmt giới thiệu trong bài r ...

Hàng ăn ngon
icon01
[Góc review]Bún Cô Chinh: Hẻm gửi xe (CẠNH ngõ 72 Royal City), Nguyễn Trãi, Thanh

[Góc review]Bún Cô Chinh: Hẻm gửi xe (CẠNH ngõ 72 Royal City), Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 20-30k 10h-20hVui vui thì ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ