Ốc Hạnh 27 và 38 Ngô Sĩ LiênNghe danh đã lâu mà nay mưa gió hội chị em mình rủ nhau

Ốc Hạnh 27 và 38 Ngô Sĩ Liên
Nghe danh đã lâu mà nay mưa gió hội chị em mình rủ nhau đi thẩm ốc Hạnh. 6 người gọi tùm lum:
- 3 bát ngao (cả xào me và hấp): ngao hấp ko quá mặn, nước ngon. Ngao xào sốt chua cay vừa miệng.
- 2 ốc luộc lẫn: luộc có bỏ thêm gia vị, ko bị nhạt toẹt như nhiều chỗ khác. Đĩa hơi ít
- 30 cút lộn xào me: sốt me chua chua ngon đỉnh, có thêm cả nước cốt dừa nữa chứ. Mình cực ghét ăn sốt me mà quá ngọt nhưng quán này làm chua chua vừa miệng cực ạ
- 10 nem chua rán: nem ngon
- 1 khoai tây bơ tỏi (đường): lạ miệng
- 6 hàu nướng mỡ hành: cho vừa các loại gia vị, ko quá nhiều mỡ nên đỡ ngấy hơn những chỗ khác
- 4 bánh mì: bánh mì vẫn nóng giòn khi được mang ra
- 1 miến xào ngao: hơi nhạt nhẽo so với những món còn lại nhưng cũng được
- 6 trà đá
=> hết có 540k 😱😱😱
Quá rẻ cho 1 cuộc tình. Chung quy lại mỗi món đều có nước chấm khác nhau. Giờ mới hiểu tại sao quán đông như vậy. Không những ngon mà còn rẻ giật mình. Đi ăn về vẫn vui lâng lâng vì được ăn ngon ý các bạn ạ 😆😆😆
P/s: quán đông nên chờ hơi lâu. Nhân viên ok, ko quên order của khách là đc rồi <3

 Ốc Hạnh 27 và 38 Ngô Sĩ LiênNghe danh đã lâu mà nay mưa gió hội chị em mình rủ nhau