Bún Thái Hải Sản 40 Hoàng Cầu
Ảnh này mình lấy từ page Địa chỉ ăn vặt. Theo đó và theo như mình đã đi ăn thì đây 80% là ảnh quảng cáo =))
Quán: Khá dễ tìm (mình làm ngay cạnh Hoàng Cầu :v)
Bày biện đồ ăn trong tủ: khá ngon lành và sạch sẽ.
Bát bún của mình 40k do quán chưa có càng cua và nó:
+ Nước nguội, không ngọt, không ngon, không chua, không cay như vị bún thái?
+ Do nước nguội nên bề bề và cá có vị tanh 1 chút
+ Sạch sẽ
Nhân viên: em phục vụ khá ngoan và cứ liên tục xin lỗi, mong khách thông cảm vì quán đông khách quá. Thực tế thì phục vụ rất nhanh nhưng khâu làm bún thì siêu chậm. Mình chờ 30++ phút mới được ăn nên lúc ý đói quá quên cả chụp ảnh :v
Về mò lại ảnh xem thực và ảo như nào mới ớ ra khi đọc comment review bên dưới =)))
Hôm nay vẫn ít hàng quán mở cửa >> khá đông khách >> vẫn không thể biện minh cho việc làm chậm cho khách được :v
Vài bạn trên Địa chỉ ăn vặt còn nói đồ ăn có vị ure, không biết như nào nữa dù bản thân ăn về cũng thấy ngâm ngẩm đau bụng =)))
Edit thêm xíu: Cảm nhận chung của mình về bát bún thì nó không phải quá dở nhưng nó không thể coi là đặc sắc và ngon như hình mình được. Và, đó không phải vị tomyum mà có vẻ là nước được chế thêm do khách đông?
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây