Review Hải Sản Năm Đảnh Đà Nẵng

  • 2411 Views
  • 0 Comments
  • 18 May, 2019

Review Hải Sản Năm Đảnh Đà Nẵng

Năm Đảnh thì quá nổi tiếng rồi, do gần đây nhiều người chê nên em phải đi ăn lại để có review chân thực nhất cho anh chị em đây 😂. Cả nhà thấy em Nhung vất vả chưa 😂

Hôm nay ăn sáng muộn nên 12h hơn mình mới đủng đỉnh đi ăn mà quên mất tiêu nay là thứ 7, quán đông vô cùng. Lúc mình đến, chỗ gửi xe còn full chỗ cơ. Có mấy ông bác bất lực vì chờ đợi nên phải lấy xe đi về, ổng thấy 2 đứa mình zô ổng kêu “Thôi về đi còn chỗ đâu mà ăn ” 😂

Cái mình mới bảo với cô em”Mình là tỉ phú thời gian mà, cứ vô đi em, lúc nào có ăn lúc đó” 😂

Và rồi trời không phụ lòng người, mình vừa vào thì có 1 bàn trả thế là 2 đứa mình vô ngồi ngay ngắn, tự giác xếp gọn bát đũa của bàn cũ, sau đó gọi em oder. Với kinh nghiệm đi ăn Năm Đảnh chục lần, mình đọc vèo vèo mấy món tủ nhanh như đọc ráp 🙂) “Em ơi 1 ốc hương xào sả ớt, 2 cái bánh mì, 1 đĩa bạch tuộc nướng, 1 đĩa tôm nướng, 1 đĩa hàu nướng mỡ hành, à còn 1 đĩa ghẹ hấp nữa, cho chị xin thêm 2 pepsi luôn nhé 😂“

Trong lúc chờ đợi mình gọi 2 đĩa hoa quả ăn lót miệng 😂.

Review như sau: Mặc dù quán đông ( hơn trăm bàn) nhưng mà phục vụ được phân công rõ ràng, oder ứng dụng công nghệ 4.0 (oder qua máy tính bảng) nên nhanh. Thời gian chờ tầm 20 phút thì mình thấy không lâu lắm ngang các quán khác.

Món ngon nhất là món bạch tuộc nướng, gia vị thấm mà giòn, nướng chín tới, màu đẹp mà ăn cũng ngon.

Món thứ 2 là tôm nướng, tôm nướng ở đây phết 1 lớp sate + tương ớt, nướng chín tới, tôm tươi, to nên ăn ngon, ngọt, thơm.

Món thứ 3 là ốc hương xào sả ớt. Ốc hương size bé tẹo nhưng bù được cái nước sốt ngon ( hơi cay) , bánh mì chấm với nước này bao ngon ❤

Món thứ 4 là hàu nướng mỡ hành cũng khá ngon.

Món dở nhất là ghẹ hấp. Size bé, không tươi, ko ngon lắm. Nói chung muốn ăn ghẹ các bạn ra mấy hàng ven biển ăn nhé. Chọn con to chắc thịt, đắt 1 tí nhưng bõ công ăn. Hoặc bạn nào thích ăn rẻ hơn 1 nửa thì nếu đi tầm tháng 6 trở đi mình có bán ghẹ hấp ship tận nơi nhé ạ ( quảng cáo tí 😂)

Tóm lại tổng kết tạm là mùa này là bắt đầu mùa thu hoạch hải sản rồi nên hải sản khá tươi ngon. Nhưng ở Năm Đảnh size hơi bé bù lại chế biến ok nhé cả nhà thế nên có 2 đứa con gái mà ăn có nhiêu đây thôi 😂. Mấy cô bàn bên cứ phải tròn mắt lên nhìn kiểu há hốc vì 2 đứa con gaia nhỏ xinh mà ăn “ít ghê” 😂😂😂

Địa chỉ: K139/59/38 Trần Quang Khải

Tổng thiệt hại 352k (ghẹ 80k, còn lại đồng giá 60k)

#Tuần_Lễ_Review_Ẩm_Thực_Đà_Nẵng

P/S1: =>>> Góc rút kinh nghiệm:

– Đi ăn thì phải tránh ngày lễ, mà ngày thường thì cũng nên đi ăn lúc 11h (sớm hẳn) hoặc là sau 14h (muộn hẳn). Sau 18h thì không nên tìm Năm Đảnh nữa vì ngõ ngoằn nghèo khó tìm mà giờ đó cũng sắp hết hàng rồi.

– Thứ 2, hải sản thì phải ăn đúng mùa.Mùa hè ngư dân đi biển nhiều, hải sản nhiều, tươi ngon nên ăn ngon hơn mùa đông. Bạn nào đi trúng mùa mưa, ngư dân ít đi biển, quán người ta xài hàng đông lạnh cũng dễ hiểu nên chất lượng ko bằng là điều đương nhiên. Trừ mấy quán ven biển vì giá cao nên họ luôn tìm được nguồn hàng ổn định từ nhiều nơi đổ về.

– Không riêng Năm Đảnh, mình thấy mấy quán ở Đà Nẵng, ăn gì gọi luôn 1 lượt, chứ không nên ăn hết món này mới gọi món khác, thời gian chờ như vậy mệt mỏi lắm.

– Quán ngon dở tùy mỗi người, nhưng đọc 1 loạt comment thì đa số là khen nên các bạn cứ yên tâm vô mà ăn. Ai bụng yếu, kém, ko ăn được hải sản hoặc đồ gia vị nhiều, cay thì không nên ăn nhé đặc biệt là trước lúc lên máy bay hoặc trước lúc đi tour kẻo khổ.

Cuối cùng mình không có anh em họ hàng gì với quán cả, mình chỉ là con host dạo ở Đà Nẵng nên phải chăm ăn, chăm uống, chăm chơi để review lại cho khách nhà mình. Thế nên tiện thì chia sẻ cho các bạn luôn vậy thôi.

P/S2: Bạn nào lỡ đọc bài này mà ăn vô đau bụng đừng chửi mình nhé, mình ăn chục lần ko sao cả nên review bình thường vậy á, bạn mà xui xui cũng đừng đổ mình nhá. Mà nếu gặp TH ấy cứ báo lên cơ quan chức năng nha, chính quyền ĐN làm việc công tâm và nhanh nhẹn lắm á nên các bạn cứ yên tâm 🙂)

Chúc các bạn có những trải nghiệm ẩm thực vui vẻ tại Đà Nẵng nhé ạ!

videoTrong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ăn
Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
PIZZA SẦU RIÊNG MONTHONG

PIZZA SẦU RIÊNG MONTHONGChào cả nhà, mình là Mỡ. Đúng ngày cá tháng tư, mới biết bản thân dính quả lừa thật các mẹ à. Th ...

Hàng ăn ngon
icon01
Hàng ăn ngon
icon01
Không biết là ở đây có bác nào nghiện cái bánh ruốc Karo của Richy như tôi không. Gần

Không biết là ở đây có bác nào nghiện cái bánh ruốc Karo của Richy như tôi không. Gần đây tôi mới biết là Tràng An cũng ...

Hàng ăn ngon
icon01
[GÓC KHEN DẠO] HAIDILAO HÀ NỘIMọi người nức nở về Haidilao quá nhiều rồi nên mình bỏ

[GÓC KHEN DẠO] HAIDILAO HÀ NỘIMọi người nức nở về Haidilao quá nhiều rồi nên mình bỏ qua về phục vụ đỉnh cao và các dịch ...

Hàng ăn ngon
icon01
🦀🦞🦐[Nhà hàng HUTONG SEAFOOD - Tầng 4 - Toà nhà center point 27 Lê Văn Lương

🦀🦞🦐[Nhà hàng HUTONG SEAFOOD - Tầng 4 - Toà nhà center point 27 Lê Văn Lương ]🦑KHÔNG PHẢI QUÁN LẨU HUTONG NHÉ CÁC CHẾ!!! ...

Hàng ăn ngon
icon01
Ôi nhìn mà nhức lòng :(((Em ăn món này ở Bukchon - Landmark81 SG (mới vừa biết tin

Ôi nhìn mà nhức lòng :(((Em ăn món này ở Bukchon - Landmark81 SG (mới vừa biết tin quán mở chi nhánh ở Đà Lạt rồi các bá ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ