#Quán_Chay_Mới #14_Hàng_ThanMột Ngày Mát Trời Giữa Tuần Được Rủ Đi Ăn Buffe Cha
Một ngày mát trời giữa tuần được rủ đi ăn buffe chay đối diện chùa Hoè Nhai. Quán tên Kasaya với decor ấn tượng, 1000 góc sống ảo 😂 ai đi qua Hàng Than cũng phải ngước nhìn 👀
Vào chủ đề chính thì buffe hơn 300 cành + nước theo mình đánh giá là giá cao. Mình mới đi ăn Veggie và Vị Lai đều là mô hình khác chứ chưa ăn Sadhu và lâu lâu mới ăn chay thì thấy menu ổn so với giá. 70 món nhưng team mình đi 6ng gọi đến món tráng miệng chắc đâu đó tầm 20 món là no căng rồi.
Điểm sáng: Tất bát xào sả (xin lỗi tâm hồn chưa đủ thanh tịnh nên chỉ nghĩ đến ốc) decor và ăn đều lạ, must try
Nấm hấp (với nước chấm ốc)
Xôi nấm (decor làm 6/6 đứa đều tưởng xôi chim)
Bún riêu cua (trừ 1 điểm do thiếu hành phi)
Bún đậu với ngôi sao là Tương quả sung và nấm chấm khá là hay ho, nhưng đậu hơi nguội
Điểm bình thường
Nem chạo (giống nem thính có bì 1 cách ngỡ ngàng)
Takoyaki là khoai môn, bánh xèo Nhật ăn tạm ổn
Nấm chiên thì là
Đậu hũ chiên xù
Bánh xèo chay
Nhân viên lên món k bị chậm, đến ăn vào m1 ngày rằm thì chắc sẽ p chờ lâu hơn vì ko phải ra quầy line lấy đồ mà các b ý sẽ pvu tại bàn
Điểm chưa sáng lắm:
Ngó sen phô mai đọng dầu
Chả lá lốt kết cấu rời rạc
Mì ý sợi cứng
Củ cải sốt gấc là món nhạt nhoà nhất
Nước giá cao (huhu sữa hạt hạnh nhân óc chó 70k lần sau gọi trà đá thôi)
Nhà mình còn gọi cơm canh nữa nhưng no quá rồi review ko được nét nữa.
Tráng miệng: chè dừa, bánh chuối hấp đều nhạt. Dưa hấu xắt hạt lựu tươi 🤣 ko có gì để review thêm
Kính hội!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây