Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

  • 437 Views
  • 0 Comments
  • 04 May, 2020
Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :

Vì xem quá nhiều review đồ ăn ở Hải Phòng ,và mang trong mình máu thèm ăn bẩm sinh nên nhìn đồ ăn HP thật sự là rất thèm ạ nên mình và bạn mình đã có 1 chuyến đi HP 2N1D để khám phá hết những món ăn nổi tiếng của thành phố cảng 😁

1.Phương tiện di chuyển :

Mình chọn đi tàu vì mình bị say xe dã man .Mình chọn chuyến sớm nhất 6h sáng và đến ga Hải Phòng lúc 8h25.Vé tàu của mình là 70k/vé/chiều ,mng mang thẻ sinh viên thì đc giảm 10% nha.Đi khá lâu nhưng mình thích là đc 😆 Đi sáng sớm nên khá đói may mắn trên tàu cũng có bán đồ ăn ,mình liền gọi 1 bánh giò & 1 bánh dày giò tổng cộng #60k hicc.Khuyên mng nên cbi trc đồ ăn vì đồ trên tàu khác mắc nhưng tại đói quá nên vẫn phải mua

2.Nơi ở :

Lúc xuống tàu thời tiết khá là nắng ,và vác theo 1c vali to đi bộ tìm nhà nghỉ phải nói là sợ vcc ý ạ .2 bọn mình đi dọc xuống đường Lương Khánh Thiện gần chợ Cố Đạo cuối cùng cũng tìm đc 1 cái khách sạn .Quá nóng r nên mình quyết định vào thuê phòng luôn k băn khoăn gì nứa .Và thực sự k thất vọng luôn ạ .Phòng quá đầy đủ ,sạch sẽ ,bác chủ cực thân thiện .Mình nghĩ n chắc là khách sạn 2* vì rất đầy đủ đồ dùng ngay cả tăm bông và tăm xỉa răng cx có lun .View nhìn ra mặt đường toàn phượng đỏ siêu thích .Mình thuê qua đêm là #400k khách sạn mình ở là ks KIM LIÊN 151 Lương Khánh Thiện nha.12h check out nhung 2h hôm sau mình mới trả phòng bác tính thêm 30k/h ở thêm .Tổng là 460k

3.Phương tiện di chuyển :

Mình đi ăn hơi nhiều chỗ nên thuê xe máy di chuyển cho tiện .Bên khách sạn mình thuê có cả thuê xe máy nên mình thuê luôn .Giá thuê cả ngày là #100k/ngày .Nếu thuê theo giờ chắc tầm 10k/giờ .Di chuyển chủ động nên thích đi đâu thì đi

4.Nơi ăn uống :

Bánh đa cua Bà Cụ -179 Cầu Đất : Bước vào quán thấy mát mẻ sạch sẽ là oke rồi ,mình gọi 2 bánh đa đầy đủ + 1 quẩy siêu to khổng lồ :#85k .Bánh đa k đc đầy đặn cho lắm ,ít nhân nhưng điểm cộng là nước dùng ngọt thanh ,vắt ít quất chấm quẩy ăn đưa đẩy dã man .Giá cx khá cao 40k/bát +15k quẩy

Giá bể xào :-Ngã tư Cầu Đất ,Hai Bà Trưng ( đối diện số 5 HBT)

Bạn mình là người HP nên giới thiệu mình ra quán giá bể ở cổng sau SVD Lạch Tray cơ .Nhưng thế nào đang lang thang ở Cầu Đất mình lại lạc vô quán này .Trc đấy bạn mình đã dặn là đến HP nhất định phải ăn giá bể oke 🙂 mình đã hiểu vì sao rồi .Nó ngon vãi luôn ý :((( Kb diễn tả sao nhưng mà giá bể vừa giòn vừa thơm ăn vào vui mồm dã man .Làm mình làm liền 2 bát k nghĩ ngợi gì luôn :(( .Giá của e nó là #25k nhưng mà công nhận đáng đồng tiền bát gạo hihi

Bánh đúc tàu :186H Cát Dài

Đi xuống 1 đoạn là hàng bánh đúc tàu nổi tiếng ở HP ,hoá ra đường Cát Dài là đường Hai Bà Trưng các mẹ ạ 🙂 Mình tưởng ở đâu xa lắm .Cũng là 1 hàng vỉa hè thui nhưng cô bán hàng vui vẻ dã man ,tay cắt bánh đúc nhanh thoăn thoắt mà mặt vẫn ngửng lên trò chuyện với khách ♥️ Hix dù cô bán hàng vô cùng đáng yêu nhưng thật sự mình k hợp với bánh đúc tàu mng ạ .Mình cảm thấy ăn nó hơi lạc miệng .Bánh đúc với thịt miếng rang ,tôm và chan nước mắm 😖 Nhưng với giá 10k/bát k thành vấn đề nếu bạn mún thử trải nghiệm đặc sản HP nè nhé 😝

Hoa ốc :69 Máy Tơ

Mng đến Hải Phòng hay ăn ở Ốc Thuỷ Dương nhưng mình vẫn quyết định chọn Hoa ốc vì mình muốn thử chỗ khác ,ốc Thuỷ dương có quá nhìu review rùi nên mình k thử lại nữa .Đi khá xa mới đến quán ốc trời lúc đấy vẫn mưa lất phất ,ăn ốc là hết ý .Quán sạch sẽ ,mát mẻ vì ngồi trong nhà .Mình gọi 1 ngao ,1 ốc sốt bơ ,1 nem chua ,1 đĩa bánh mì hết ,2 tra da #260k .Ốc sốt bơ ngon hết sảy chấm cùng bánh mì thì hết nâc lun mng ạ :(( .Mình còn k ăn hết vì trc đấy đã ăn kha khá nhìu thứ :(( .Đi ăn ốc tnay mng đi đông người chia ra sẽ rẻ hơn đó ạ

Chân gà ,bánh mì bơ ,thịt xiên nướng ,cóc dầm : 58 Nguyễn Đức Cảnh :

Mình với bạn đi lượn khắp thành phố bằng xe máy nốt cho đến lúc giả xe ,đi qua Nguyễn Đức Cảnh lại bị hấp dẫn bởi mấy cái nướng nướng này nên là lại tấp vào lề gọi ngay 5 chân gà + 2 thịt xiên + 1 cóc dầm +1 bánh mì bơ hết tất cả 102k nhưng chị ý lấy mỗi 100k thui hihi để mang về phòng ăn đêm .Đồ nướng ở đây mang tính tương đối thôi chứ kp ngon lắm,ăn chơi vui mồm thì khá là oke đó ạ 😆

Dừa dầm :Lạch Tray

Mua đồ nướng xong mình vòng ra Lạch Tray mua dừa dầm .Mình k nhớ rõ đchi nào chỉ là 1 hàng trong số 1 dãy bán dừa dầm trên phố Lạch Tray 😆 Dừa dầm rất hạp với đứa hảo ngọt như bạn mình .Nhưng mình thấy hơi ngán vì nó ngọt quá ý ,n thơm nhức mùi sữa đặc hix nhưng ăn thì ngon hơn trên Hà Nội nhìu ,cùi dừa là cùi dừa non thật luôn ,topping đầy ú ụ mê ơi là mê chỉ có #20k thui nè

Chè các loại :

Mình thử ở 2 chỗ là chợ Cố Đạo và chợ Cát bi .Ngọt vừa phải nhưng cá nhân mình thì k thích cho lắm vì n hơi hổ lốn ăn nhiều topping quá mình thấy hơi ngán hix cái này thì tuỳ mng cảm nhận thui nhé 😝

Bánh bèo Chu Văn An :

#25k/suất kèm 2 miếng chả ,giá hơi cao so với quán khác nhưng chất lượng hơn hẳn ạ ,vừa mềm vừa thơm chấm với nước mắm chua ngọt ,ăn 1 cặp là no bứ cổ vì ăn tinh bột dễ no lớm nên mng ăn chơi ăn 1 cặp thui còn đi thử cái hác nha

Thiên đường ăn vặt chợ Cát Bi :

-Vào ngày t2 mình thức dậy hơi muộn nên vào chợ ăn sáng luôn .Mình ăn luôn bánh đa đầy đủ mình quên mất k chụp lại địa chỉ kiot .Bánh đa ở đây nhiều topping vchh gồm chả lá lốt ,ốc ,măng ,viên chả cá ,tôm,bề bề đây ú ụ .Nước dùng thơm nhưng thơm mùi bún ngan ý ăn khá oke nhưng điều giật mình là chỉ có #20k 1 bát đầy đặn như thế

-Sau đó là làm 2c dồi dụn nướng ăn chơi .Hihi có #8k/cai mà ngon lam ,giòn giòn thơm thơm vị thịt và mộc nhĩ ngon thuc su luôn mà .Rẻ lắm mng thử cho biết nhé

- Kết thúc chuyến ăn này là 1 đĩa bánh bột lọc +2 phở cuốn ở chợ cát bi luôn nhưng thành thật khuyên mng k nên ăn nhé vì n k ngon đâu nói thẳng ra là như vậy .Ăn bột lọc trong chợ Cố Đạo ngon hơn đó ạ hihi 😆

- Tổng cộng chuyến đi :~1500k :2 = ~750k/ng

🎉🎉 Kết thúc chuyến ăn chơi 2N1D no ná thở ,vẫn tiếc là chưa thử bún cá cay và hàu nướng Cầu Đất hix .Giả phòng và ra ga lúc 3 giờ về Hà Nội với cái bụng siêu to khủng nồ .Hẹn gặp lại Hải Phòng vào 1 dịp gần nhất nha ♥️♥️

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Review 1 chiếc nhẹ chuyến đi Hải Phòng vừa rồi của bọn mình ạ :Vì xem quá nhiều

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
Quy linh cao Circle KCó bác nào như em ko.. trc giờ cứ nghĩ Quy linh cao nó đắng đắng

Quy linh cao Circle KCó bác nào như em ko.. trc giờ cứ nghĩ Quy linh cao nó đắng đắng nên k dám thử vì nghe tên nó như t ...

Hàng ăn ngon
icon01
BÚN RIÊU CUA TÓP MỠ NGÕ MAI HƯƠNG: CẢ MỘT BẦU TRỜI TUỔI THƠ KỈ NIỆMThời thơ ấu của

BÚN RIÊU CUA TÓP MỠ NGÕ MAI HƯƠNG: CẢ MỘT BẦU TRỜI TUỔI THƠ KỈ NIỆMThời thơ ấu của mình khá khắc nghiệt, gia cảnh nghèo ...

Hàng ăn ngon
icon01
Là 1 con "nghiện bún chả", e ăn đã khá là nhiều quán nhưng đây là quán em ưng nhất về

Là 1 con "nghiện bún chả", e ăn đã khá là nhiều quán nhưng đây là quán em ưng nhất về món bún chan. Trog ảnh là bún chả ...

Hàng ăn ngon
icon01
!!! Góc Cảnh Báo!!! Bóc Phốt!!!Cách Đây Mấy Hôm Có Đọc Được 1 Bài Của 1 B

!!! GÓC CẢNH BÁO!!! BÓC PHỐT!!!Cách đây mấy hôm có đọc được 1 bài của 1 bạn gái bị mất trộm xe SH khi đi ăn và bị quán đ ...

Hàng ăn ngon
icon01
[Góc review] Tiệm dimsum Fu Rong Hua - số 9 Đinh Tiên Hoàng.

Tiệm dimsum Fu Rong Hua - số 9 Đinh Tiên Hoàng. Mình chưa ăn dimsum ở nhưncg chỗ khác nhưng phải nói là dimsum ở đây ...

Hàng ăn ngon
icon01
[GÓC CHÊ]Lần đầu cuộc đời tôi được ăn món ngan cháy tỏi mà lại như ngan luộc các bác

[GÓC CHÊ]Lần đầu cuộc đời tôi được ăn món ngan cháy tỏi mà lại như ngan luộc các bác ạ May mà giảm giá chứ nguyên giá 6 ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ