Review Best Grill - Chi Nhánh Nhất Nướng
Góc phí mồm 😏😏😏
Góc chê nhiều 😠😠😠
Có nhiều anh chị nhưng em xin phép được xưng là mình cho thân thiện ạ...
Bài hơi dài mn cố đọc nhe....
Đầu tiên, mình là một người rất dễ ăn, không đòi hỏi nhiều về đồ ăn và mình rất rất ít khi chê quán nào, nhưng hôm nay sau khi ăn xong ở Best Grill mình thực sự thấy tệ và bực vô cùng...
Best Grill là một chi nhánh của Nhất Nướng ( Cơ sở 4). Chúng mình đã từng ăn ở Nhất Nướng và thấy rất ok, từ đồ ăn cho đến nhân viên phục vụ... Thấy Nhất Nướng mới có chi nhánh với cái tên mới Best Grill và được chọn set nướng theo buffet- điều mà Nhất Nướng không có, nên chúng mình mới đến ăn thử...
1. Về không gian quán:
Vừa bước vào đã thấy buồn vì quán nướng nhưng không có hút mùi của mỗi bàn như bên các cơ sở của Nhất Nướng ở Trần Vỹ, chỉ có hai cái quạt thông gió trên trần nhà.
Ăn nướng đã ám mùi không có lối thoát lại còn thêm combo hai ông bố hai bàn bên cạnh lúc ăn xong hút thuốc. Cũng may là lúc đấy bàn mình cũng gần ăn xong đứng lên nhanh chóng thanh toán.
Chưa kể có nhiều gia đình ăn hôm nay và có trẻ em. Mình là một đứa không hề ghét trẻ nhưng chưa bao giờ thấy bực như vậy, trẻ thì chạy rầm rầm hai bên, hò hét rồi ngã...
2.Về đồ ăn:
Có từ set 99k-119k-139k-169k và hình như có cả set 189k.. Chúng mình chọn set 139k (như dưới hình)
-Khai vị:
+Kim chi: bình thường
+Salad rau trộn, salad dưa chuột, salad hoa quả: Lúc mới đầu thì có một cốc bé đựng salad dưa chuột và một salad hoa quả(dưa hấu, và củ đậu hay sao ý) để sẵn trên bàn, còn salad rau trộn thì không thấy đâu. Nhưng gọi thêm thì được thông báo là quán hết, không có.
-Đồ ăn chính: Đồ ăn đều bình thường,ít, chưa kể được gọi là không ngon.
Đặc biệt là lòng lợn, thịt bò ba chỉ siêu dai, không thể nhai nổi. Ba chỉ lợn thì quá lắm mỡ. Trên menu ghi là ngao nướng mỡ hành nhưng mình không thấy mỡ hành đâu mà chỉ là ngao rửa xong để lên đĩa. Còn chưa kể ngao còn có con chết, cho vào nướng dậy lên một mùi khó tả khiến mình phải đổi ngay than và vỉ.
+ Tráng miệng thì mình thấy món Panna Cotta nên được đổi thành siro xoài, bột rau câu thì hơn ...
Nói chung, đồ ra siêu chậm, mỗi set còn ra không đủ những đồ đó.
3. Đồ uống
Quán quảng cáo có buffet coca 10k/một người. Ok, chúng mình gọi. 45 phút đầu không có nước, dù cũng nhắc nhân viên phải hơn chục lần. Ăn sắp xong, mới mang thêm và mang rất nhiều đến mức thừa..
4. Về thái độ phục vụ nhân viên
Đồ ăn tệ cũng được nhưng thái độ nhân viên mình còn không thể chịu được.
Mình ăn ở tầng 2 có khoảng 3 bạn nhân viên phục vụ bên khu mình và có một bạn chắc là để quản lí và thanh toán.
Đầu tiên, nhân viên order nhưng không nhớ khách gọi đồ gì và bạn quản lí phải đi check lại. Mình gọi một đĩa tương ớt, order với cả ba bạn nhân viên nhưng không ai nhớ, mặc dù mình đã nhìn thấy chai tương ớt ngay chỗ các bạn ý đứng. Một lúc, mình đành tự mang đĩa đến chỗ đó xin. Bàn bên cạnh mình gọi một chai nước khoáng mà 30 phút vẫn chưa mang ra.
Mình gọi set 139k nhưng không thấy đồ khai vị, mình hỏi bạn nhân viên thì được tin khai vị hết. Ủa sao lúc chúng tớ order bạn không bảo để chúng tớ chọn set khác.
Có một bạn nhân viên thì mình hỏi cái gì cũng hết rồi ạ, nhưng về sau bạn nam còn lại thì một lúc sau lại mang ra.
Một bạn đeo kính thì vì mình giục gọi coca vì 45 phút không thấy mà bạn còn tỏ thái độ không vui vì mình gọi nhiều.
Nhân viên luôn lấy lí do là quán đông hết đồ, nhưng lúc bàn order thì không nói với khách. Ủa cứ đông là hết đồ mà không nói à??
Nói chung tất cả nhân viên ở quán đều hình như không biết nói khách thông cảm cho, chỉ có bạn quản lí lúc thanh toán bạn ý xin lỗi vì đồ ra chậm.
Rate 2/10
Tóm lại là một đi không trở lại bao giờ nữa ...
Đồ ăn chậm và không hề ngon, đồ uống chậm , thái độ nhân viên tệ.
Cùng là chi nhánh với Nhất Nướng mà sao lại khác xa vậy??
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây