Chè Truyền Thống Mười Sáu - Hà Nội
----------
Quán chè Mười Sáu - Ngô Thì Nhậm, Hà Nội
* Mọi thứ ngon lắm, đỗ đen thơm, mềm vừa phải. Nấu khéo và mix tùy người mua muốn theo vị truyền thống hoặc hiện đại (tức là cho thạch đen thêm). Nước thì vừa phải không bị ngọt quá. Mình toàn ngồi ăn buổi chiều trời mát gió hây hây... các bạn SG ra lần sao cũng gt quán này vì nó đặc trưng HN.
* Menu có các món như: chè sen, đỗ đen, đỗ xanh sen, cốm xào, chè kho, bánh trôi chay,…. đơn giản kiểu menu cổ truyền, chẳng cần thêm các loại thạch xanh đỏ, chỉ cần giữ vị nguyên ngày xưa là đủ hội tủ cả nền ẩm thực ăn vặt của Hà Nội trong đó rồi.
* Khách đến qua trải dài từ các cụ, các bà cho đến các bạn thanh niên…. Các em học sinh thì chắc chắn không thích những loại chè cổ truyền này rồi.
* 1 quán gia truyền nên lúc nào cũng đông khách. Có tuổi đời khoảng 60 năm, đầu tiên 1 cụ bà bán, sau đó là 2 con gái của cụ là bác Trâm, bác Trinh (nếu nhớ ko nhầm), đổi ca thì có khi là bác trai bán. Các cô bác niềm nở nhiệt tình lắm nên giữ được khách, chứ tồn tại phục vụ được cho người Hà Nội vừa kỹ tính, vừa cầu kỳ trong ăn uống những 60 năm thì không hề đơn giản.
* Vote: Cho 9.5/10 luôn vì không gian ngồi không rộng thoải mái lắm cơ mà ngắm ngã tư thích thôi rồi….
👉**Giá : 10-15k 1 cốc tùy loại, cốm xào 20k
⏰Mở cửa: 9h-19h (tùy vào lượng khách nên quán sẽ nấu thêm tại chỗ)
📌 Địa chỉ: 16 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng (Ngay ngã tư giao cắt với Lê Văn Hưu)**
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây