Review Việt Street - Royal City: Phí Mồm Vì Decor Đẹp
Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối 😂- trải nghiệm phí mồm ở Việt Street - Royal city
👉🏻Nằm vùng ở hội đã lâu và lưu được cơ số hàng ăn ngon từ hội. Cơ mà có những ngày hâm dở, chọn đại một quán ăn chỉ vì nó decor đẹp 😂. Và chết vì đẹp là có thật các bác ạ, một trải nghiệm phí mồm thực sự ở quán Việt street - Royal city. Tiện vào xem phim nên mới đi ăn thôi, k hy vọng nh nhưng tệ quá lại phải viết đôi dòng 😅.
📌Món bánh tráng thịt heo quay : miếng thịt mỡ mỡ (kiểu rán lại), ăn k có vị gì luôn và kết quả mình bỏ lại, nhìn ảnh thực tế đã chán r.
📌Vì oder từ đầu nên lần lượt ra tiếp món bánh bèo tráng Quảng Nam, nhìn hình ảnh trong menu và thực tế khác nhau 1 trời 1 vực, thực tế nó là tổ hợp bột trắng, phía trên là đậu xanh xay nhuyễn, nhưng mà đậu xanh lờ lợ sao ý, mình chưa ăn kiểu này bao h và cũng k baoh muốn ăn lại nữa vì chả hợp, k ra làm sao cả 🤥. Và vẫn là lèo tèo khác hẳn so với hình chụp 😂😂
📌Món cuối cùng là gỏi cuốn tôm thịt nhưng thực ra toàn độn bún :))). Mời các bác thẩm ảnh thôi chứ mình chán k muốn trình bày nữa rồi 😂.
👉🏻Tổng thiệt hại cũng k đắt nhưng vào oder phải chờ lâu rồi kết quả là những món ăn phí mồm thế này đây. Nên thôi, chừa đến già luôn vì mình ăn theo chế độ eatclean và chỉ có 1 ngày trong tuần là ăn tự do thôi, vì vậy, những hôm tự do sẽ tự thưởng ăn thiệt ngon nhưng lần này mình đã phí phạm 1 ngày như thế 😂😂.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây