[Review khó chịu, cực chán] Bình thường mình hay ăn chiều, tối Bánh mì Trâm -

[Review khó chịu, cực chán] 😭😭😭😭😭

Bình thường mình hay ăn chiều, tối Bánh mì Trâm - Bánh mì Đình Ngang. Mình rất thích cả sốt vang lẫn bánh mì đĩa, nhất là xúc xích đỏ. Hàng bánh mì có 2 nhà đối diện nhau. Hnay có dịp ghé qua ăn sáng.

Vừa đỗ xe có 1 bác giữ xe bảo để đấy đi. Ny mình vẫn nói "cháu mua mang về cô ạ". Bác ấy vẫn nằng nặc giữ xe chỉ chỗ đấy bắt để vào. 😶😶😶
Chưa kịp tháo mũ đã : " 2 sốt vang nhé? Ăn gì? 2 sốt vang à? ".Mình bảo ny mình thôi ăn ở đây vậy.

Vào trong 1 cô nữa lại " 2 sốt vang hả? " trong khi mình chưa kịp cả ngồi xuống 😶

Ok từ từ gọi 1 sốt vang, 1 đĩa chỉ có xúc xích và 2 trứng. Quan sát thấy hơi sai vì k phải chị và nhân viên bình thường hay bán 😶😶😶 bê ra thấy sai hẳn ạ 😂😂😂 suất của mình còn cho thừa pate, mình k thích pate và có nói rõ trc, mình mới gọi lại. Thì bê đĩa của mình đi, gạt chỗ pate đã lẫn chỗ xúc xích nát ( như hình ) đi còn 1 nhúm và bê lại đặt xịch xuống. Ok mình kiềm chế 😶😶😶

Có thể hôm nay mình khó ở nên cảm thấy rất khó chịu. Vì ăn uống k đúng theo mình order. Đĩa mình có 2 loại thì trứng ăn tạm, xúc xích nát, ăn ứ ở cổ, nước sốt nhạt toẹt. K bằng cái bánh mì 15k nhân như vậy ăn vỉa hè. Mình bỏ nguyên đĩa như hình, ăn trứng k. Ny mình dễ tính, thịt khô, nước sốt vang k nóng, k đậm nhưng ny mình vẫn ăn vì gọi r mà.

Trong khi chờ ny mình thanh toán, mình sang hàng đối diện, thì thấy đúng xúc xích đỏ yêu thích của mình và chị ấy bảo 2h nhà c ấy mới dọn sang kia.

2 suất mình ăn là 70k. Cho 1 Suất sốt vang bé tẹo, lèo tèo. 2 quả trứng, ít xúc xích nát. Mình chưa baoh cảm thấy tiếc tiền và tiếc mồm đến vậy. Cảm giác như bị lừa. Hàng bên kia sợ mình biết k phải hàng thật nên mới lôi kéo, phủ đầu từ đầu. 😶😶😶

Chắc chắn đây là lần duy nhất. Mình chia sẻ để nếu ai k biết thì đừng nhầm như mình. Sáng ra rất khó chịu 😭😭😭

[Review khó chịu, cực chán]  Bình thường mình hay ăn chiều, tối Bánh mì Trâm -

[Review khó chịu, cực chán]  Bình thường mình hay ăn chiều, tối Bánh mì Trâm -

[Review khó chịu, cực chán]  Bình thường mình hay ăn chiều, tối Bánh mì Trâm -