#Review một chút chè truyền thống!Chắc do mình là tín đồ ăn ngọt nên mấy cốc chè

#Review một chút chè truyền thống!

Chắc do mình là tín đồ ăn ngọt nên mấy cốc chè truyền thống như chè hạt sen, chè đậu xanh ở quán bà Thìn - số 1 Bát Đàn này vẫn vừa miệng.

Mùa đông thì ăn xôi chè bà cốt, xôi chè hoa cau thì mới thấy ngọt quá thôi, còn mua hè thì lại thấy ưng mấy món này.

Quán nằm ở ngã tư Bát Đàn, Hàng Bồ, Thuốc Bắc, Hàng Thiếc... lúc nào cũng tấp nập người mua nên đến đây chờ đợi lâu xíu.

Giá mỗi cốc trung bình 20k. Có lần tiện thì mình ăn một hàng chè truyền thống khác ở phố Ngô Thì Nhậm - Chè Mười Sáu, ở đây thì cảm giác ngồi thoải mái hơn, ít ồn ào hơn....

Bạn mình lại bảo chè ngày xưa thì các cụ hay cho ngọt hơn các loại chè bây giờ, mình thì cũng không rõ tập tục ấy lắm, cơ mà nếu bạn không ăn được ngọt thì bỏ qua nha :P

#Review một chút chè truyền thống!Chắc do mình là tín đồ ăn ngọt nên mấy cốc chè

#Review một chút chè truyền thống!Chắc do mình là tín đồ ăn ngọt nên mấy cốc chè

#Review một chút chè truyền thống!Chắc do mình là tín đồ ăn ngọt nên mấy cốc chè