Bánh Mỳ Phố Huế

BÁNH MỲ PHỐ HUẾ
Hôm nay đi qua, tiện chưa kịp ăn trưa. Thế là tạt vào bánh mỳ phố Huế. Trước em ăn ở đây rồi, nhưng toàn mua về hoặc được mua cho. Nay mới có dịp ngồi tận nơi.

Quán ngay mặt đường phố Huế. Bánh ở đây ăn ngon, giòn, pate thơm, nhân ngon, có ớt theo kiểu riêng và bột canh để rắc đúng kiểu truyền thống. Nói chung chất lượng ổn, chỉ có dịch vụ là quá tệ. Em đến lúc chỉ có một khách chờ lấy bánh. Sau em bắt đầu đông dần, thế mà phải sau 3 4 lượt khách mới đến lượt em lấy bánh. Cái đáng nói là sau 4 lần gọi (em mua có 2 chiếc thôi), nhưng không đc cô bán hàng trả lời, phải tự đứng đấy chờ lấy bánh mới có mà ăn. (Em đứng cạnh luôn nhé chứ không phải đứng ở xa đâu). Ai đưa tiền trước thì có bánh trước. 2 cô bán hàng dùng tay không để bốc nhân bánh, không có găng tay nylon, quán khá bẩn, hình như không có người dọn vì thời điểm em đến là gần 4h chiều rồi.

Nói chung là team bánh mỳ truyền thống thì không có gì để chê về chất lượng cả. Còn ai muốn dịch vụ tốt thì không nên đến
Giá tiền: 25k/c đầy đủ nhân
Đánh giá: 
- Dịch vụ: 2 điểm
- Chất lượng: 8 điểm

Bánh Mỳ Phố Huế

Bánh Mỳ Phố Huế

Bánh Mỳ Phố Huế