REVIEW QUÁN ỐC CÓ TÂM Vào một buổi tối mát mẻ, nhận thấy thời tiết quá ư là ủng hộ

REVIEW QUÁN ỐC CÓ TÂM 😋

Vào một buổi tối mát mẻ, nhận thấy thời tiết quá ư là ủng hộ thế nên hai đứa liền rủ nhau đi ăn quán ốc tủ.
Quán này là người chị yêu thương của mình giới thiệu, từ lúc ăn chỗ này xong là không đi đâu ăn nữa luôn =))))))

Mình hay ăn ốc mít xào me dừa, con ốc nào cũng béo =)))))) nước sốt xào ốc ăn ngon lắm, còn nước chấm ốc thì không ngon haha

Khoai tây xào bơ tỏi ngon!! Ăn với nước chấm của quán hợp không ngờ. Nói chung là ngon lắm, để dễ hình dung thì chưa lần nào mình tới mà không gọi, chưa lần nào gọi mà không hết 😢
Cút lộn xào me thì bát 20k cũng đầy đặn như hình, túm lại thì cũng là ngon ngon
Tôm, ngao, hàu, mực thì cũng không tươi lắm đâu, ăn bình thường, đại khái là cứ xào lên là mình ăn cũng vào. Ốc móng tay chưa ăn vì nhìn thấy hơi sợ 🥺

Quán trong ngõ nhưng cũng dễ tìm, cũng rộng rãi, quạt mát mẻ, đến lúc mấy h thì cũng có chỗ ngồi vì quán không đông lắm (sau khi đọc cmt ai cũng kêu đông thì mình chốt lại là số mình hên haha), các cô chú nhiệt tình niềm nở lắm, ăn xong nhớ vào khu bếp rửa tay cho thơm tho rồi hẵng đi đâu thì đi nhớ ☺️

Chỗ này tổng hết 150k, mỗi cháu 75k (trong ảnh thiếu đĩa nem chua béo ú nữa =))))) ) với bánh mì mua riêng ở số 4 Hào Nam 4k 2 cái bánh to luôn nhé😆 highly recommend mua thêm bánh mì vì chấm nước cút lộn và ốc rất hợp hihi 🤣

Mình thấy các bạn trong nhóm bị ám ảnh chuyện tự PR quá, mình không quen cô chú chủ quán và cũng không PR. Các bạn có thể đọc cmt có rất nhiều người khen luôn chứ không phải không mà :)))

REVIEW QUÁN ỐC CÓ TÂM Vào một buổi tối mát mẻ, nhận thấy thời tiết quá ư là ủng hộ

REVIEW QUÁN ỐC CÓ TÂM Vào một buổi tối mát mẻ, nhận thấy thời tiết quá ư là ủng hộ

REVIEW QUÁN ỐC CÓ TÂM Vào một buổi tối mát mẻ, nhận thấy thời tiết quá ư là ủng hộ