[Góc review]#Bánh_đa_trộn Ai học sinh đống đa hầu như cũng biết quán bánh đa trộn số

[Góc review]
#Bánh_đa_trộn
Ai học sinh đống đa hầu như cũng biết quán bánh đa trộn số 42 ngõ 221 Tôn Đức Thắng (gánh hàng trong nhà cạnh một nhà mua sắt vụn)
Ngày trước cô bán ở ven hồ nhưng họ dẹp vỉa hè nên cô chuyển về đây bán. Suất trên ảnh 20k đầy đủ. Như bao quán khác có bánh đa kèm giò,chả cá và rau muống/rau cần tuỳ theo mùa. Vị ngon kiểu mộc mạc thôi, cũng không phải quá ấn tượng nhưng vẫn luôn nhớ đến. Bát này 20k thôi mà ăn chắc cũng no luôn ạ. Ai ăn thêm bảo cô làm thêm bát nhỏ 15k. Ăn thêm bát đấy chắc ngồi lại quán luôn không đứng lên nổi mất. Tớ thích dầu trộn của cô dã man ý. Rau muống là rau chẻ ra, ăn giòn ngon thích lắm nhé

Hôm trước mua heekca thấy xếp hàng đông quá nên tớ bỏ cuộc rồi qua 42c Lý Thường Kiệt ăn bánh đa trộn. Quán đó cũng khá nổi tiếng. 25k một suất ảnh, cũng bánh đa kèm giò, chả cá như bên Tôn Đức Thắng nhưng tớ thấy dầu trộn hơi nhạt phải ra xin thêm ăn mới vừa miệng. Cô bán hàng nhẹ nhàng khéo léo thích lắm nhé

Tớ có lần ăn thử ở số 6 phùng hưng. Quán đó thì phục vụ dân văn phòng là chủ yếu. Bát đầy đủ có cả thịt bò như ảnh thêm quẩy và trà đá hết 40k. Cũng ngon lắm nhé mà no căng rốn luôn. Nước dùng ăn kèm ngon rất ngon ý. Mỗi tội quán đông và hơi bé. Được cái vẫn phục vụ nhanh nhưng không nhiệt tình lắm đâu, có thể do khách đông quá 😢

[Góc review]#Bánh_đa_trộn Ai học sinh đống đa hầu như cũng biết quán bánh đa trộn số

[Góc review]#Bánh_đa_trộn Ai học sinh đống đa hầu như cũng biết quán bánh đa trộn số

[Góc review]#Bánh_đa_trộn Ai học sinh đống đa hầu như cũng biết quán bánh đa trộn số