[Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] .................. Đây là những món mà 4 đứa chúng

  • 467 Views
  • 0 Comments
  • 03 May, 2020
🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡
..................

Đây là những món mà 4 đứa chúng mình có dịp thử trong 3 ngày 2 đêm tại Quy Nhơn - Tuy Hòa 😍
Ở đây có rất nhiều món ăn ngon và rẻ nhưng do chúng mình mất thời gian di chuyển và thời tiết lại không ủng hộ (sáng nắng chiều mưa) nên chỉ review được vài món sau thui 😭


Bọn mình bay đến sân bay Phù Cát- Quy Nhơn lúc 8h sáng. Sau đó gọi taxi của anh Tùng (SĐT 0914.983.372) chở về khách sạn Thanh Thanh ở 90 Tây Sơn. Giá taxi 200k (Lượt về 280k). Anh taxi siêu thân thiện, lúc đi thì chở bọn mình ghé Chùa Thiên Hưng chơi, còn đi cùng làm hướng dẫn viên. Lúc về thì dẫn bọn mình đi mua quà mang về.
- Trưa: Sau khi đến khách sạn, cất đồ thì bọn mình thuê xe máy luôn và lượn đi ăn trưa tại Bún Rạm Mỹ Hạnh (32 Ngô Đức Đệ). 1 suất gồm bún, rau sống và lạc rang để riêng, trộn cùng 1 bát thịt rạm (nước hơi cay cay, ăn giống riêu cua ngoài mình), kèm 1 cái bánh đa. Giá 25k/ suất. Ăn khá bình thường vì không có nhiều topping nhưng mà thịt rạm thì siêu nhiều luôn.
Ăn xong bọn mình ghé sang Ghềnh Ráng (có Bãi đá trứng, mộ Hàn Mặc Tử) chơi vì ngay gần rồi qua BigC mua đồ ăn linh tinh vác đi đường.

- Chiều : Nghỉ trưa xong 3h chiều bọn mình đi xe sang Eo Gió chơi (Giá vé 25k). Định sang Kỳ Co và Hòn Khô chơi nhưng mà trời cơn mưa thế là bọn mình đành phải về sớm.
Trên đường mưa, bọn mình vào quán Bánh bèo Cây Mận (742 Trần Hưng Đạo) đợi tạnh rồi đi. Bánh đơn giản chỉ có bột, hành, ruốc nhưng ăn khá ngon, nước chấm ngon. Giá 2k/bánh.
Mưa tạnh thế là đi tiếp sang Sinh Tố Thu 604 Trần Hưng Đạo ăn hoa quả dầm. Giá 22k/bát ngon cực ấy, nhiều loại hoa quả: mít, hồng xiêm, bơ, na, mãng cầu, đu đủ, dâu tây...

- Tối: Định đi ăn Hải Sản thì trời mưa to, nên đành tắm mưa đi về rồi mua tạm bánh mỳ với cơm trên đường về phòng ăn (không review vì không có gì đặc biệt).


7h phượt từ Quy Nhơn sang Tuy Hòa chơi (hơn 100km) nhưng mà đường đi đẹp lắm.
- Sáng: 8h30 sáng đến TP Tuy Hòa ghé Koi Cafe (86 Hoàng Văn Thụ) nghỉ ăn sáng và uống nước. Bọn mình gọi bún riêu cua 25k , mỳ xào bò 35k, ốp la xíu mại 22k. Đồ uống matcha, chocolate mint, nước ép dâu khoảng 30k/món. Đồ ăn thì chán, ít và đắt. Đồ uống thì tạm ổn. Được cái view ở đây khá đẹp, quán khá đông khách.
- Trưa: lượn sang Mũi Điện chơi (Giá vé: 20k/ng). Ở đây siêu siêu đẹp luôn ấy 👍 Định sang Đầm Ô Loan ăn hải sản nhưng vì lúc chơi ở Mũi Điện xog cũng 11h30 trưa rồi nên bọn mình ghé tạm Quán Chúc Xíu - Bờ Kè Bạch Đằng: Mực chiên giòn 100k, Nộm sứa 100k, tôm đất hấp 100k, ốc móng tay xào me 150k. Nộm sứa không ngon, hơi khô. Mực chiên cả con, bột chiên không bám lắm. Ốc móng tay ổn, sốt me ngon. Tôm hấp tươi, ngon.
- Chiều: Bọn mình sang Bãi Xép nơi quay phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Giá vé: 20k/ng). Biển ở đây kiểu biển xanh, cát trắng, sóng thì mạnh khéo hơn cả sóng Sầm Sơn luôn. Nên mang đồ ra đây tắm nhá ⛱
Và trời chiều lại có cơn mưa nên kế hoạch sang Ghềnh Đá Đĩa chơi phải hủy. 4h chiều bọn mình di chuyển về Quy Nhơn 😥
- Tối: vượt quãng đường mưa gió về nhà, nguy hiểm dã man 😅 tắm rửa xong 8h tối đi ăn bánh Xèo tại Bánh xèo rau mầm 91 Đống Đa. Gọi 4 cái bánh xèo tôm và bò hết 100k (chắc 25k/bánh). Bất ngờ nhất là ở đây cho nhiều rau dã man (đặc biệt rau mầm luôn), tiếp theo nước chấm ở đây họ bảo pha tỷ lệ 1 thìa nước chấm chua ngọt kèm 1 thìa nước đậu. Vỏ bánh xèo ở đây dày nhưng mà giòn, ăn kèm có xoài chua và dưa chuột, vỏ bánh tráng cũng dày hơn. Có thêm 1 âu nước đá free nữa chứ 😚 Ăn xong 4 cái (thêm cốc hoa quả dầm mua bên Sinh tố Thu) đủ no 😛
10h tối lượn qua Suft bar chơi. Quán gần bờ biển, không có gì lắm mà sao mọi ng cứ khen với review nên vào đây nhỉ 😅


- Sáng: Định qua ăn bánh mỳ Lagu 171- hẻm 171 Nguyễn Huệ ăn, mà đến nơi mới biết quán chỉ mở chiều 😭 thế là mình sang ăn bánh mỳ chấm pate tại 55 Trần Phú. Gọi thêm trứng ốp là 15k/suất. Pate nước ở đây trộn với sốt Mayo tự làm. Ăn cũng tạm ổn.
8h ăn bánh Canh Cua ở Bánh Canh O Huệ 30 Trường Chinh. Giá 25k/bát. Nước dùng ngọt, thanh thanh vị Cua, nhiều thịt Cua cực, kèm chả cá cũng ngon, sợi bánh mềm, dẻo.
- Trưa: 10h sang Kỳ Co đi tour của bên Đăng Khang 350k/người gồm có vé xe điện đưa đón, vé tham quan, đi cano, lặn ngắm san hô và ăn trưa 6 món hải sản tại nhà hàng (ốc, mực hấp, cháo hải sản, hàu nướng mỡ hành, canh cá chua). So với Eo Gió thì Kỳ Co đáng chơi hơn nhiều, còn có chỗ tắm biển. Biển xanh, trong, thích dã man. Lặn ngắm san hô thì do mình k biết bơi nên chỉ nhìn ở gần, toàn kiểu thấy san hô hóa đá hay sao ấy 😅 không biết mọi người bơi ra xa thì có thấy gì khác không. Ăn trưa khá ngon miệng.
🕑2h chiều về tới khách sạn. 3h anh taxi đưa bọn mình đi mua quà mang về. Mọi người có thể mua bánh ít, bánh hồng, mực tẩm cán xé, mực rim, bánh dừa nướng... về làm quà. Tiện đường mua quà vẫn kịp qua 134 Ngô Mây mua Chè Nhớ mang ra sân bay ăn. Chè thập cẩm ở đây ngọt, thấy mọi người khen nhưng mình thấy chè ở Hà Nội vẫn ngon hơn 😅

⚠️ Bọn mình không kịp qua Hòn Khô chơi :( Mặc dù ngay gần ấy. Ngoài ra chưa kịp đi ăn thử:
- Bánh mỳ Lagu - Hẻm 171 Nguyễn Huệ
- Bún cá Thùy - 262 Tăng Bạt Hổ
- Ăn ốc tại Ngọc Hân Công Chúa hoặc Ốc Thúy Kiều - 5D Tăng Bạt Hổ
- Bánh Giò - 104 Phan Châu Trinh
- Phố ẩm thực đêm Ngô Văn Sở


🌍 Nói chung Quy Nhơn - Tuy Hòa là nơi đáng để khám phá vào dịp đầu hè này. Nghe nói tầm tháng 5 trở đi là nắng gắt nên vào đấy nhớ chống nắng đầy đủ nha 😀
Tổng chi phí cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm là khoảng 3tr5/ng (giá vé máy bay+ks 2tr)

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

🏖 [Review Quy Nhơn-Tuy Hòa] ♡♡♡..................    Đây là những món mà 4 đứa chúng

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
Vừa Lúc Chiều Đọc Trên Nhóm Mình Có Bạn Bóc Phốt Hộp Quà Bánh Đẹp Lung Linh Mà Bên Tr

Vừa lúc chiều đọc trên nhóm mình có bạn bóc phốt hộp quà bánh đẹp lung linh mà bên trong lèo tèo toàn bánh kẹo nhái. Ngh ...

Hàng ăn ngon
icon01
[Góc khen]Sáng nay vô tình đi qua đây và tạt vào ăn sáng thì gọi 1 bát bún bò. Ai ngờ

[Góc khen]Sáng nay vô tình đi qua đây và tạt vào ăn sáng thì gọi 1 bát bún bò. Ai ngờ người ta bê cho mình 1 bát bún bò ...

Hàng ăn ngon
icon01
Trà khổng lồ bee teaĐi đầu trong trà khổng lồ ở Việt Trì, theo cá nhân em thấy uống

Trà khổng lồ bee teaĐi đầu trong trà khổng lồ ở Việt Trì, theo cá nhân em thấy uống ngon, vị trà rõ hơn của những qán Tr ...

Hàng ăn ngon
icon01
BÚN MỌC BẢO KHÁNH nổi tiếng 1 thời !!!#hoireviewdoancotamGiá 75k thịt

BÚN MỌC BẢO KHÁNH nổi tiếng 1 thời !!!#hoireviewdoancotamGiá 75k thịt đùi, Thường 45k Tôi nhớ đc 2 lo ...

Hàng ăn ngon
icon01
[GÓC CHÊ] Thai Express Times 

Tối chả biết ăn gì lại đc Nvien mời chào nhiệt tình quá nên mình ghé đây ăn thử. Về thái độ phục vụ thì nhân viên ở đây ...

Hàng ăn ngon
icon01
BÁNH MÌ TRỨNG MUỐI 20k...Lần nào đi Aeon Mall cũng phải ăn đôi chiếc. Chiếc bánh 20k

BÁNH MÌ TRỨNG MUỐI 20k...Lần nào đi Aeon Mall cũng phải ăn đôi chiếc. Chiếc bánh 20k nhưng mê mẩn lòng người vô cùng. B ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ