🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢
Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình quyết định viết về chuyến đi của mình về Hải Phòng😻 Mục đích của mình là để đi ăn và ăn, chứ không phải để xuống Đồ Sơn ngắm 🌊, vậy nên như tiêu đề, mình sẽ chỉ review về món ăn 🍽thôi nha
Đầu tiên mình đã vạch ra cả một danh sách các đồ ăn cần thử ở Hải Phòng, phải nói là mình khá dễ nuôi🤭, nên mình cũng chẳng biết là đối với mọi người mà sành ăn một chút thì có chê điểm nào không, nhưng đây là những món mình đã ăn, nếu có điều gì mà không đúng như mọi người nghĩ, mong mọi người tôn trọng suy nghĩ của mình 😁 Đây là foodtour mình thực hiện lúc chưa có dịch và lệnh cách li, tuy mình đi rồi nhưng nếu có cơ hội, nhất định mình sẽ quay lại để ăn nhiều món hơn.

1. Tiết luộc 🐷🐽
Đầu tiên mình quyết định sẽ mở bát bằng món Tiết luộc Đồng Tâm. Nghe thì hơi sợ nhưng mà ngon lắm lắm.Trên HN, Mình rất thích ăn bún bò Huế ở 47 Nguyễn Ngọc Vũ, trong bát bún bò sẽ có một miếng tiết núng nính giống pudding ý, trời ơi mình siêu mê luôn.🤩 Mình đi ăn Tiết ở Hải Phòng nó đúng chuẩn miếng tiết trong bát bún bò ấy, mỗi phần gọi ra sẽ ở trong cái tô nhỡ khoảng 2-3 miếng tiết to, được dùng với nước mắm chan vừa miệng và rau thơm. Bình thường khi mình đi ăn ở Hà Nội, thì món tiết sẽ được ăn kèm cùng măng muối cay giống như măng ăn cùng bún ngan, nhưng ở đây thì sẽ ăn cùng rau thơm thôi. Mình không đam mê măng muối lắm nên mình rất thích điểm này 🎉
Giá: 10k/suất

2. Bánh đa cua đồng 🦀🦀
Sau khi ăn xong, mình đã chọn ăn một một món mà chắc chắn ai về Hải Phòng cũng phải ăn, đó là Bánh đa cua. Mình ăn ở Lạch Tray(đầu ngõ lý tiêm thì phải), cá nhân mình không đánh giá cao món này ở địa chỉ này cho lắm, một phần vì mình vốn không thích ăn cua, thêm nữa là mình không thấy có gì khác biệt so với bát bánh đa cua mình ăn ở Giải Phóng, Hà Nội. Nhưng cũng là một món ăn khá được, chỉ là mình kì vọng hơi nhiều nên không có gì đặc sắc, mình thấy hơi thất vọng. Trong lúc ăn, mình lại được trải nghiệm đặc sản chạy công an phường giống như khi đi ăn ở ngõ Tự do Hà Nội 😂
Giá: 30k-35k/suất

3. Dừa dầm 🍨🥥
Ăn xong các món mặn thì đến lượt món ngọt tráng miệng. Mình chọn dừa dầm mặc dù các bạn bảo mình là ở Hải Phòng bây giờ ít có ai ăn dừa dầm đâu vì vị nó không còn như xưa nữa . Cá nhân mình thích ngọt nhưng mà vị của dừa dầm cũng vẫn hơi ngọt quá. Mỗi cốc sẽ là khoảng 2-3 miếng dừa non khá lớn, thêm trân châu dai dai và rất thơm mùi dừa 🌴
Giá: 15-25k/suất

🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️ Ngày đầu tiên mình ăn không thở nổi, một điều rất hay ở HP là MỌI SUẤT rất lớn mà giá thì lại rẻ, mình cũng vốn mồm thuồng luồng mà vẫn quá no. 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

4. Bún cá cay 🍜🐟
Sang buổi sáng hôm nay mình quyết định đi ăn một món mà mình chưa từng ăn ở HN bao giờ, đó là món bún cá cay tại 38 Phạm Tử Nghi. Mình phải nói thật, từ trước tới nay mình không thích ăn cá, cũng không thích ăn cay buổi sáng, nhưng món bún cá này làm mình thay đổi 🙆🏼 Vẫn là nước dùng chua chua trong vắt mà không tanh mùi cá. Mình dặn bác chủ cho mình bát ít cay, điểm đặc biệt của món này nằm ở miếng cá được ướp gia vị cay đặc biệt, the the mà dai, mình rất thích. Còn rau thì là dọc mùng giòn giòn, quán khá đông khách nên chờ hơi lâu 1 tí. Mình thấy có hai hàng bún cá gần nhau, cùng bán bún cá cay nhưng mình chọn quán to hơn, vì theo tâm lí quán lớn bán chắc chắn ngon hơn, và mình đã không thất vọng 🥰
Giá: 25-30k/suất

5. Giá bể xào 🦪🦪
Sau món đó thì mình tiếp tục đi tới cuối cát cụt để ăn món giá bể xào. Món này mình nghe danh đã lâu mà chưa có dịp thử, điều mình nhớ nhất là các món ở HP đều được phục vụ với suất khá to nhưng món này thì một suất bằng một lưng bát con ăn cơm. Giá bể mình chưa ăn bao giờ nên khá lạ miệng, phần thân thì mềm mềm giống hến và vẫn ở trong vỏ, phần chân thì giòn giòn. Nước sốt sền sệt ban đầu mình cảm thấy rất quen, sau rồi mới nhận ra nước sốt có nét giống với món ốc chuối đậu. Mình cũng thích món này nhưng hơi đắt một chút so với mặt bằng chung nhưng vẫn là rất rẻ. Đây là quán ở bên lề đường, là một chiếc xe đẩy hàng nhỏ gọn, khi ăn thì sẽ bỏ đi phần vỏ xuống đất nhưng cô chủ quán sẽ dọn giúp mọi người. Đặc biệt thì ở đây cô chủ quán còn bán nửa bát nữa nếu bạn không ăn được nhiều.
Giá: 20k/suất

6. Bánh bèo 🥟🥟
Sau đó mình đi đến chợ Chu Văn An, thiên đường trong truyền thuyết để ăn các món ăn vặt. Mình từng nhìn thấy món bánh bèo ở HP ở trên tivi nên quyết định đi ăn món đấy trước. Mỗi suất rất to luôn ấy, mình vừa ăn vừa thở. Mỗi suất sẽ có một cặp bánh bèo, có kha khá thịt băm mộc nhĩ làm nhân, và nước chấm thì là nước mắm xương chua ngọt và một đôi chả mỡ và chả băm. Nước mắm chấm là nước mắm xương nóng nóng nên ăn rất ngọt và thơm, không nhạt nhạt giống nước canh xương ăn bánh cuốn Cao Bằng đâu. 😂Hai miếng chả thì mình thích miếng chả băm nhất, bên trong có mộc nhĩ, nấm hương và thịt băm. Nước chấm mình sẽ gia giảm tuỳ ý với rau thơm và gia vị 😍
Giá: 20-30k/suất

7. Chè truyền thống và cuốn rau 🥬🍳
Món cuối mình ăn ở chợ là chè sương sa hạt lựu truyền thống và cuốn công chúa. Gọi là cuốn công chúa vì nhìn chiếc cuốn rau rất đẹp và nhiều màu, nước chấm đặc biệt lần đầu mình được nhìn thấy, nước chấm vẫn là nước chấm chua ngọt nhưng lại sền sệt chứ không phải dạng nước, mình thấy người HP cực kì sáng tạo trong các thức chấm. Cuốn có nhiều rau nên ăn rất mát, mình cũng ăn khá nhiều loại cuốn, tuy là vị món cuốn này cũng giống các loại cuốn bún khác nhưng có cách cuốn và nước chấm lại rất khác những gì mình từng ăn. Chè sương sa hạt lựu nằm ngay cạnh bên hàng bán cuốn, chè truyền thống nhưng lại không quá ngọt, vị chè thì quen thuộc với mọi người rồi nên chắc mình không cần nói thêm. Có rất nhiều loại chè để chọn nhưng giá thì vô cùng rẻ.
Giá: 6k/cuốn, 15-20k/ cốc chè

8. Sủi dìn và bánh mì bơ 🍞🧈
Ngoài ra buổi tối hôm ấy mình có ăn món bánh mì bơ (bánh mì Khánh Nạp nổi tiếng HP) và sủi dìnnnnnn ( Trần Nguyên Hãn)🥳 nhưng không kịp chụp lại. Theo cá nhân mình chắc không hợp khẩu vị lắm nên mình k đánh giá cao, vẫn là sủi dìn (y như bánh trôi HN) nho nhỏ với nước gừng đường ấm nóng. Còn món bánh mì bơ thì rất ngon, giá lại rẻ mình mua liền 60 chiếc 😋😋
Giá: 15k/ suất sủi dìn, 2k/ bánh mì

9. Buta dâu, Buta xoài 🍓🍓
Chốt hạ cú cuối trước lúc trở về nhà, là món Buta dâu ở quán tên là Buta luôn. Quán decor rất xinh, sạch sẽ, nhân viên rất thân thiện còn Buta dâu và xoài là signature của quán. Bạn nào thích đồ ngọt nhưng không quá ngọt thì có thể chọn món này nha.
Giá: 55k/ Buta Dâu, Buta Xoài
Kể ra, budget đi ăn HP tầm 500k các bạn có thể ăn nhoè, mà quán nào ăn cũng ngon nên k đem lại cảm giác thất vọng về thành phố này chút nàoo, hứa hẹn sẽ quay trở lại đây trong thời gian ngắn 🤩

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình

🥢Review sương sương foodtour Hải Phòng🥢Ngồi ở nhà cách li mãi chán quá, nên mình