Review hàng bún cá bánh đa cua 110A4 Thành Công

Hôm nay rảnh rẽ vào khu chợ Thành Công ăn tối. Bình thường mình ít ăn ở đây vì mấy lần đi ăn quanh khu này đều có ấn tượng k tốt. Cơ mà thèm bánh đa trộn nên rẽ bừa vào ăn.
Trong hình là 2 bát miến trộn và bánh đa trộn, giá đều 30k và đầy có ngọn luôn @@. Trong có đậu, cá, giò tai, chả, các loại rau,... nói chung là nhiều. 2 bát đều vừa miệng, ngon nhưng mà nói chung là khó mô tả ợ ))) Đặc biệt có nước me gia vị theo kiểu Hải Phòng, ăn chua chua thanh thanh cũng bon mồm (cái chai trắng trắng ấy ạ) Điểm trừ là ăn đến cuối bát bị ngấy, nhưng đc cái có nước dùng đi kèm vẫn ăn hết )). Quán có cả bánh mì cay và bánh gio, mỗi thứ mình thử một tý, thấy ăn đc chứ k đặc sắc hẳn. Địa chỉ: Quán Hải Phòng ơi, 110A4 chợ Thành Công (đối điện 110a5), quán chăng biển đỏ chót ấy ạ. Cá nhân mình chắc chắn sẽ quay lại ăn thử thêm bún nước nữa.

Review hàng bún cá bánh đa cua  110A4 Thành Công