Review tiêu cực về dịch vụ tại Koh Yam Thái Hà
Mình đi 3 người (có 2 người đến trước)
Bước vào bạn mình ord 3 món Tháp sườn, Pad Thái, Nộm xoài cá trê
Nhân viên Chị có gọi thêm gì ko ạ
Bạn mình Chị gọi thế đã tí bạn c đến c gọi thêm sau
Ko hiểu trả lời chưa vừa ý chị quản lý hay sao, mà chị (Ngọc Mai) từ xa đi đến, cầm chiếc Menu lên và nói RẤT TO (nếu c có trên này có thể check lại cam vì lúc đó c nói cả quán nghe thấy)
- Các chị đang gọi RẤT ÍT đồ đấy ạ!
- Bọn mình đi ít người bạn ạ
- Nhưng các chị đi 3 người mà!!! (Vẫn cái tone giọng đó nha)
- Thì gọi như vậy RẤT LÀ ÍT
Thực sự mình hơi shock vì ăn Koh Yam rất nhiều, 3 đứa đi thì cả 3 đều là thành viên Koh Yam và còn là hạng vàng chứ ko đến mức hạng xoàng ấy vậy mà chị quản lý có vẻ ko hài lòng với khẩu phần ăn của chúng mình ra mặt
Lát sau mình có phản hồi thêm về món tháp sườn và nhận được sự thờ ơ của nhân viên (cái này mình ko review thêm vì chắc mỗi quán 1 khác, bình thường mình ăn tháp là sẽ có sườn, có nơi còn là dẻ sườn, nhưng ở đây chỉ được ăn xương cổ thôi vì bạn nv nói là xương cổ thịt mềm D)
Cuối cùng đến bước thanh toán, khi bạn mình đã trả xong 100% hoá đơn, lúc ấy bạn có phản hồi với chị Mai về món tháp sườn không có sườn, món nước xí muội nhạt nhẽo, và món thịt bò tảng kobe nhão, chị 1 lần nữa tỏ ra ko hài lòng, chị ới nhân viên thôi thôi e ơi ko tính tiền cốc nước xí muội nữa
Thôi e bo cho c cốc xí muội c về uống cho hạ hoả chứ chị làm dịch vụ mà quán chị đông quá c khinh e thì e sao dám nhận mấy chục k cốc xí muội của c ng khác thì nói vậy chứ bọn mình chỉ đi về luôn và xin hứa sẽ bye bye Koh Yam Thái Hà ạ ăn hết 1 củ 3 người mà bị cả quán nhìn vì gọi ít, hihi
Ảnh 1 3 món chúng mình gọi ban đầu, đang giảm kg mà ăn như này là quá sức mình rồi
Ảnh 2,3 món tháp sườn ko có sườn, chỉ có xương kiến nghị đổi tên thành tháp xương ý chứ lgi có khúc sườn nào
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây