Sadhu Hoàng Đạo Thúy - Buffet chay
Review từ 1 đứa lần đầu đi ăn nhà hàng chay nên rất là háo hức, nhưng đã không giữ được mood cho đến cuối bữa 😀
- Không gian đẹp, menu xịn sò, nhân viên rất ngoan, lên đồ cũng nhanh nữa. Đối với một đứa thích ăn thịt như mình đây thì các món vẫn ngon, lạ miệng, trình bày đẹp mắt. Tuy nhiên các món tại Sadhu đa số có vị ngậy và béo, cho nên sẽ mang lại cảm giác hơi ngấy.
- Thiết kế kiểu hang động tuy lạ mắt nhưng chính vì vậy lại khá ồn. Và khi tiếng khách thưa dần cũng là lúc tiếng dế kêu lên ngôi. Giữa 1 buổi trưa mùa đông mưa rơi lún phún thì nó có tác dụng tốt hơn bất cứ loại thuốc ngủ nào. Vì vậy cuối bữa bọn mình chủ yếu vừa ăn vừa ngáp, đến lúc lên xe đi về cả lũ lăn ra ngủ 🙂
- Tổng kết lại nếu bạn là một đứa chỉ có tâm thế thưởng thức đồ ăn giống như mình, Sadhu là một nhà hàng rất đáng để trải nghiệm. Còn nếu bạn muốn tìm tới cảm giác thư thái, an lành, giống như khi nhắc đến một nhà hàng chay, có thể đây chưa phải là nơi phù hợp.
- Có quay lại hay không: có nhưng sẽ vào 1 dịp xa xa 😌
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây