Sáng cuối tuần rảnh rỗi lập hội làm chuyến foodtour phố cổ mà các bạn mình cao su hơn cả đệm Kimdan mặt trời lên quá đỉnh đầu mới thấy xuất hiện=)))
🐽 Địa điểm đầu tiên là [ PHỞ BÒ KHÔI HÓI - 50 HÀNG VẢI ] : Phố này Lâm với Khôi đều nổi nằm ngang hông nhau nhưng em quyết tâm thử Khôi xem ông chủ có hói thật như tên quán ko cả nhà ạ 😤 tưởng nắng nóng như này chỉ lũ bọn mình điên mới đi ăn phở nhưng ko, khách vẫn tấp nập ngồi kín vỉa hè. Đủ lựa chọn : tái/chín/gầu/nạm/lõi/sốt vang,..có cả tủy. Bọn em gọi 4 tái nạm. Nước dùng thơm, húp miếng đầu thấy hơi nhạt nhưng ăn về cuối là vừa. Chụp choẹt mãi nhưng lúc ăn vẫn bỏng rẫy là ok ròi. Thịt cho rõ lắm, nạm hơi khô, tái mềm ngọt. Đặc biệt thích tương ớt nhà này cho nhiều cũng ko hề bị chua. Vấn đề là bát bé và hơi ít bánh em dành bụng đi ăn nữa chứ bt như này là ko đủ no :(( tổng quan em chấm 8d, hợp mồm hơn Vui hơn Sướng ạ, quán bán cả ngày chiều ểnh ương lên cơn vật vẫn có cái ăn.
🐽 Ăn xong bọn em gửi xe ở đoạn Hàng Trống x Nhà Thờ ( chỗ này gửi có 5k thôi hehe ) rồi đi bộ lên [ A LITTLE HỘI AN - 19 HÀNG TRỐNG ]. Quán rất xinh, tông vàng chủ đạo, tổng thể hơi rời rạc, em muốn có nhiều lồng đèn xanh đỏ hơn nữa cơ nhưng chọn dc góc để ngồi thì cũng thơ lắm nạ. Chỗ này yên tĩnh phù hợp ngồi học hay nói chiện tâm tình nhóm nhỏ, menu gồm các loại trà, cf cơ bản thôi. Bọn em gọi nước mót chụp ảnh up story check in HA ối đứa bị lừa=)) nhân viên cực thân thiện lễ phép, lúc thanh toán mình đưa vé xe các bạn ấy sẽ gửi lại mình tiền. Quán ko sử dụng ống hút nhựa + mang cốc của mình đến dc giảm 10% nhen 1 (y) cho tinh thần bảo vệ môi trường.
🐽 Rồi, 12 rưỡi trưa xe vẫn vứt đó đi bộ 1 vòng hồ dưới cái nắng 40° =)) ghé Thủy Tạ ăn que kem chanh bạc hà ra báo Hanoimoi chụp vài tấm rồi đi ăn món cuối cùng nà.
[ CANH BÚN - SỐ 1 THANH HÀ ] Bên cạnh là sứa đỏ có tiếng ko kém các bạn có thể thử luôn. Vẫn những nguyên liệu ấy : sợi bún ngâm nở ăn cùng rau rút/muống, hành khô tóp mỡ béo ngậy chan xâm xấp nước cua nhưng so với bên Nguyễn Siêu em thấy ko ngon bằng, nó nhàn nhạt ko rõ vị ấy. Được cái bát đầy đặn hơn, hành cho thoáng tay, chị chủ đon đả chiều khách vs lại vắng hơn nên chỗ ngồi cũng mát mẻ thoải mái ko phải co quắp chen chúc nhau như bên kia. 25k/bát có giò ạ.
Kết thúc ai về nhà nấy nói thật là bụng em vẫn còn ăn đc thêm 2 3 món nữa nhưng nóng lè lưỡi ko chịu được các bạn muốn về rồi. Giờ nửa đêm ngồi chỉnh ảnh viết bài đói như 1 con chó=)) Love u Hanoi vì những ngày đẹp trời như hôm nay 💙






Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên