Sáng nay mình dậy sớm hơn mọi ngày để kịp chuyến xe khách gửi đồ về quê. Vì là dậy

Sáng nay mình dậy sớm hơn mọi ngày để kịp chuyến xe khách gửi đồ về quê. Vì là dậy sớm hơn mọi ngày nên chưa ăn gì, vừa hay vỉa hè có quán bánh mỳ pate của hai ông bà đã lớn tuổi. Gọi tạm một cái, vừa ngồi xuống mình thấy đồ dùng ở quán cũng chạc tuổi ông bà, cái đĩa sắt tráng men trung quốc đựng pate đông thành khối , lò ủ bánh mỳ bằng cót dưới đặt than nóng, ... sau khi nhận được bánh mỳ mình thử một miếng- cái cảm giác xưa cũ mà hơn 10 năm mình chưa từng ăn lại. Pate và chả giò được cắt miếng cho vào bánh mỳ rồi bỏ vào lò cót cho tan cùng cái nóng giòn của bánh, rau mùi + tương ớt tự làm được cho vào sau cùng . Ngồi ăn nói chuyện với ông bà mới biết ông bà bán bánh đã hơn 30, có những người ăn từ lúc là học sinh giờ đã trưởng thành vẫn ghé quán mua bánh, có người lấy chồng thủ đô vẫn nhờ nhà ngoại mua bánh gửi đi. Ông bà bán chủ yếu cho người lao động đi làm sớm từ 5:30-7:30(7h nếu hết sớm) ngày ông bà chỉ bán 30 chiếc vì tuổi đã cao. Đôi khi cs quá hối hả làm mình không nhận rằng những thứ giản dị và trân quý xung quanh. Chúc ông bà luôn khoẻ mạnh!
Giá bánh 12.000đ
Đ/c: trước cửa thế giới sữa trên đường Hoà Phong cũ
Tg: 5:30-7:30 sáng

Sáng nay mình dậy sớm hơn mọi ngày để kịp chuyến xe khách gửi đồ về quê. Vì là dậy