**SƯƠNG SƯƠNG NGẮM HỒ, UỐNG NƯỚC VÀ THƯỞNG HOA.**.Nằm khuất lấp sau hàng hoa giấy là

**SƯƠNG SƯƠNG NGẮM HỒ, UỐNG NƯỚC VÀ THƯỞNG HOA.**

.

🌟Nằm khuất lấp sau hàng hoa giấy là quán nước nhỏ xinh, decor khá có gout - tên là Ai Trà. Ở đây rất dễ thương, ngồi trong quán mát mẻ thư thái phóng tầm mắt ra ngắm hồ với hàng cây thơ mộng.

.

🌟Đồ uống chủ yếu là cafe, trà, và không thiên về nước hoa quả. Cafe cold brew cam thơm, ngọt nhẹ. Vị cam cũng khá rõ, thơm mà ko hăng - khá ngon. Trà đào cam sả có thêm lá bạc hà mát. Điểm cộng nữa là họ dùng đào quả tươi chứ không phải là đồ đóng hộp!

.

🌟Mỗi khay đồ uống luôn để hoa trưng bày. Mùa nào thức ấy. Hôm mình đến có hoa bưởi và hoa thiên lý xinh lắm, lại thơm ngát. Thấy bảo loại hoa và kiểu bày hoa ở trên khay sẽ khác nhau - khá là độc đáo và dễ thương.

.

💥💥💥Quán này sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai thích nhẹ nhàng, cảm giác yên bình và tạm xa những bộn bề cuộc sống. À mà phía trên của quán còn là 1 cái homestay nho nhỏ xinh xinh nữa, thấy cũng yêu yêu.

.---------

💰Giá: 40k - 70k

🎯Địa chỉ: 63 Trúc Bạch - Tây Hồ - Hà Nội

**SƯƠNG SƯƠNG NGẮM HỒ, UỐNG NƯỚC VÀ THƯỞNG HOA.**.Nằm khuất lấp sau hàng hoa giấy là

**SƯƠNG SƯƠNG NGẮM HỒ, UỐNG NƯỚC VÀ THƯỞNG HOA.**.Nằm khuất lấp sau hàng hoa giấy là

**SƯƠNG SƯƠNG NGẮM HỒ, UỐNG NƯỚC VÀ THƯỞNG HOA.**.Nằm khuất lấp sau hàng hoa giấy là

**SƯƠNG SƯƠNG NGẮM HỒ, UỐNG NƯỚC VÀ THƯỞNG HOA.**.Nằm khuất lấp sau hàng hoa giấy là

**SƯƠNG SƯƠNG NGẮM HỒ, UỐNG NƯỚC VÀ THƯỞNG HOA.**.Nằm khuất lấp sau hàng hoa giấy là

**SƯƠNG SƯƠNG NGẮM HỒ, UỐNG NƯỚC VÀ THƯỞNG HOA.**.Nằm khuất lấp sau hàng hoa giấy là

**SƯƠNG SƯƠNG NGẮM HỒ, UỐNG NƯỚC VÀ THƯỞNG HOA.**.Nằm khuất lấp sau hàng hoa giấy là