Thạch rau câu cốt dừaĂn từ hồi cấp 2 đến giờ ngót nghét mười mấy năm rồi mà vẫn chung

Thạch rau câu cốt dừa
Ăn từ hồi cấp 2 đến giờ ngót nghét mười mấy năm rồi mà vẫn chung tình với nơi đây. Cứ nóng nóng phát là lại phi vào làm đôi cốc.
Thạch rau câu cho vào mồm thì mát lạnh, max phê ạ. 😌😌😌 Cốt dừa thì best nhé, cốt dừa của cô này là cô ý tự làm luôn nên thơm ngậy lắm ý. Ăn từ hồi giá vẫn 3k đến giờ là 15k mà vẫn chung tình nhé, quá rẻ cho một cuộc tình ngày hè nóng nực.
Mình không nhớ địa chỉ chính xác đâu,trong khu tập thể đoạn Phương Mai, đi vào ngõ bên cạnh trường trung học Đống Đa ở lương định của nhé. Trong đấy cũng nhiều đồ ăn lắm, ngã vào là khỏi đứng dậy được luông 🤣🤣🤣

Thạch rau câu cốt dừaĂn từ hồi cấp 2 đến giờ ngót nghét mười mấy năm rồi mà vẫn chung

Thạch rau câu cốt dừaĂn từ hồi cấp 2 đến giờ ngót nghét mười mấy năm rồi mà vẫn chung