Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

THẠCH THẢO - LẠ MÀ QUEN

Trong rất rất nhiều loài hoa mà em biết thì có lẽ thạch thảo là một trong những loại hoa bình dị và " chân quê" nhất.
Em nhớ hồi cấp một thường xuyên cuốc bộ đến trường, hai bên đường nhà nào cũng trồng vài bụi hoa trà my, bỏng nước và thạch thảo. Sau này thấy ở chợ hoa Quảng Bá thạch thảo xếp đầy các xe cải tiến bán giá siêu rẻ và nhan nhản trên các gánh hàng rong...nên em chán chả buồn cắm.
Bẵng đi một thời gian rất dài em không hề động đến loại hoa ấy và gần như nó nằm trong danh sách " gạch" của em khi chọn nguyên liệu.

Thế mà mùa thạch thảo năm nay, từ một phút tò mò thử nghiệm loại hoa cũ với cách cắm mới và cách phối hợp mới đã cho em một cảm giác say mê yêu thích không thể tả.
Em gọi đó là LẠ MÀ QUEN :-)
Đúng như trong cuộc sống, có những thứ rất đỗi thân quen mà bỗng một ngày lại thật lạ lẫm ...

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ

Thạch Thảo - Lạ Mà Quen Trong Rất Rất Nhiều Loài Hoa Mà Em Biết Thì Có Lẽ