Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

  • 462 Views
  • 0 Comments
  • 03 August, 2020
Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!
Cuối tuần vừa rồi, nhóm mình quyết định chọn Hải Phòng là điểm đến cho hành trình 2N1Đ với tiêu chí "1 triệu ăn sập Hải Phòng". 🤣

Di chuyển:
Nhóm mình chọn di chuyển bằng tàu để trải nghiệm và bon chen vài chiếc ảnh sống ảo ngắm mưa trên tàu.
- Xuất phát từ Ga Hà Nội vào lúc 6h sáng
- Giá đi tàu mềm hơn giá đi ôtô và xe Limousine, chỉ 80k/lượt nếu book luôn vé khứ hồi (hạng vé cứng có điều hoà).
- Đáp Ga Hải Phòng lúc 8h30 sáng. Chụp ảnh check in các kiểu thì đúng đến giờ ăn sáng ai cũng đói tụt huyết áp.

Cảm nhận đầu tiên khi mình đặt chân tới HP là thời tiết siêu siêu đẹp chỉ khoảng 28 độ xê, nhóm mình quyết định ko gọi taxi mà đi bộ tụt quần =)))

Lịch trình: mình viết sơ qua lịch trình còn cảm nhận review đồ ăn địa điểm check in mình sẽ ghi rõ từng ảnh nhé.
Ngày đầu:
- 8h30: Ăn sáng bánh đa cua tại 26 Kỳ Đồng (địa chỉ này được 1 anh bạn giới thiệu cho)
- 10h: check in tại Cafe No. 1986 địa chỉ 33 Đinh Tiên Hoàng.
- 11h30: Ăn trưa tại Quán Nga nem cua bể - 92 Trần Nhật Duật, Cầu Đất.
- 12h30: về khách sạn Tường Vi đường Lê Hồng Phong check in nhận phòng nghỉ ngơi, trên đường về ks bọn mình có ghé mua dừa dầm cô Hạnh 102 Lam Sơn.
- 14h: ghé ăn bánh đúc tàu tại 189H Hai Bà Trưng và ăn chè thạch găng quán đối diện.
- 15h: bắt taxi đi đến Hòn Dấu resort, check in ở đây siêu đỉnh nha.
- 19h: bắt đầu di chuyển về lại trung tâm thành phố Hải Phòng.
- 20h: ăn tối tại hải sản Hùng béo 22 Lê Hồng Phong.
Kết thúc ngày ăn uống và check in đầu tiên tại hải phòng.
Ngày 2: Do thức khuya chơi ma sói nên hôm sau bọn mình bình minh khá muộn 8h sáng.
- 8h30: Ăn sáng bún cá cay Thắng tồ 47 Lạch Tray.
- 9h30: ghé mua bánh mì cay Bà Già (nghe nói là bánh mì cay ngon nhất HP) - 57 Lê Lợi.
- 10h: ghé chợ Lương Văn Can ăn bánh bèo.
- 11h: check in tại ZeBee cafe 207 Lạch Tray
- 12h: Ăn ốc - ban đầu nhóm mình định ăn ốc Thuỷ Dương nhưng vì quán chỉ mở sau 2h chiều mà 3h chiều nhóm mình đã phải lên tàu nên ghé quán Hoa Ốc 69 Máy Tơ (quán bán cả ngày)

Check out khách sạn và ra ga lên tàu trở lại Hà Nội.
- 15h tàu chạy
- 17h30 đến ga Hà Nội
Kết thúc chuyến đi.
Tổng kết 1.3 triệu/người cho tất cả chi phí đi lại, ăn uống, ngủ, nghỉ "không ngừng nghỉ" tại Hải Phòng. Quả thực là "phút tua" - 10 phút 1 món các cậu ạ.

Hy vọng những trải nghiệm nho nhỏ của nhóm mình sẽ giúp ích cho các bạn đang có dự định ghé thăm thành phố hoa phượng đỏ.

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc!Cuối tuần vừa rồi, nhóm

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
Não Bảo Đừng Tin Rì Viu Ơ Tóp Tóp Nhưng Mồm Không Nghe Và Cái Kết 🥲Đang Lướt Th

Não bảo đừng tin rì viu ơ tóp tóp nhưng mồm không nghe và cái kết 🥲Đang lướt thì anh chồng thấy rì viu Cha*gmi bánh cá t ...

Hàng ăn ngon
icon01
< Góc nản >Qua trời mưa thèm ăn nướng quá tìm trên mạng thấy quán SINRY Bulgogi ( b18

< Góc nản >Qua trời mưa thèm ăn nướng quá tìm trên mạng thấy quán SINRY Bulgogi ( b18 khu biệt thự 53 Triều Khúc ) gần n ...

Hàng ăn ngon
icon01
(GÓC KHEN DẠO)Được dẫn đi ăn bún miến ngan ở đây xog nghiện luôn ạ . Thịt dai, thơm

(GÓC KHEN DẠO)Được dẫn đi ăn bún miến ngan ở đây xog nghiện luôn ạ . Thịt dai, thơm nước ngon dã man luôn , tiết mềm, mă ...

Hàng ăn ngon
icon01
Bánh đa trộn: 6A Phùng Hưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội35k/bátcả ngàyChất Lượng:

Bánh đa trộn: 6A Phùng Hưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội35k/bátcả ngàyChất Lượng: 6/10.Nghe danh đã lâu mà nay mới được qua diệ ...

Hàng ăn ngon
icon01
Bánh xèo Đà Nẵng, 331 Trần Cung.Quán này là quán tủ rồiii, nhưng mãi bây giờ mới

Bánh xèo Đà Nẵng, 331 Trần Cung.Quán này là quán tủ rồiii, nhưng mãi bây giờ mới review ạ. Mì Quảng ở đây thịt bò ngon ...

Hàng ăn ngon
icon01
Muốn làm Tokbokki mà không có cả bánh gạo lẫn tương ớt Hàn Quốc thì phải làm sao? Thì

Muốn làm Tokbokki mà không có cả bánh gạo lẫn tương ớt Hàn Quốc thì phải làm sao? Thì đành tận dụng những nguyên liệu sẵ ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ