[ THỊT SỤN NƯỚNG - HƯƠNG VỊ ĐEM LẠI SỰ SUNG SƯỚNG ] Hà Nội mà cái tầm 6h chiều thì

[ THỊT SỤN NƯỚNG - HƯƠNG VỊ ĐEM LẠI SỰ SUNG SƯỚNG ] 😂😂😂

Hà Nội mà cái tầm 6h chiều thì siêu tắc, vậy mà bạn mình cứ kéo mình đến Lò Đúc để ăn bằng được.
Quán của chị chủ bán thịt xiên nướng, sụn thịt nướng, lạp xưởng tươi, nem chua...
Có lẽ là muốn khách vào gọi có đồ tươi mới nên ai vào gọi đồ chị mới làm nên bên chị ra đồ hơi lâu. Không sao, bù lại thì mọi thứ sẽ rất nóng, lạp xưởng giòn, thịt thơm, sụn thì vừa, không bị cứng quá nhưng cũng không cháy. Có dưa chuột muối và bánh mì mật ong cho bác nào ưa đồ ngọt. Nếu như mà chị để cho nó róc bớt mỡ đi rồi mới đem ra thì rất oke. Giá thì trung bình, k quá rẻ, tạm chấp nhận được.
Ngoài lề là trong lúc đợi, mình có gọi thêm quẩy của hàng bên cạnh. Không ngon lắm, cứ coi là mình chót dại, các bạn đừng dại dột như mình :))) thôi bù lại cốc trà đá khá là to.

📌 Bông 29 ( 27-29 Lò Đúc, trong 1 con ngõ )
📌 6 - 10k
📌 15h - 22h00

[ THỊT SỤN NƯỚNG - HƯƠNG VỊ ĐEM LẠI SỰ SUNG SƯỚNG ] Hà Nội mà cái tầm 6h chiều thì

[ THỊT SỤN NƯỚNG - HƯƠNG VỊ ĐEM LẠI SỰ SUNG SƯỚNG ] Hà Nội mà cái tầm 6h chiều thì

[ THỊT SỤN NƯỚNG - HƯƠNG VỊ ĐEM LẠI SỰ SUNG SƯỚNG ] Hà Nội mà cái tầm 6h chiều thì