Thôi thì mơ ước làm food blogger nên từ bây giờ mình xin hoạt động tích cực.Đây là

Thôi thì mơ ước làm food blogger nên từ bây giờ mình xin hoạt động tích cực.
Đây là quán bò tơ Năm Sánh 07 tại số 2 Lê Đức Thọ gần nhà mình, chuyên các món bò, nhất là bò nướng tảng trên than hồng, lẩu bò. Lần sau mình sẽ chụp thật nhiều ảnh nha!!!
Mình đã order:
1 bò nướng tảng: bò tươi, không hề tẩm ướp, vẫn ngọt, chấm mắm tôm ăn với rau thơm nhất là lá cóc, xá xị, bạc hà là tuyệt cú mèo!!!!
1 bò xào xả ớt: bò mềm, nhiều da, thơm nhưng hơi nhiều dầu
Ngọn su su xào: Su Su ở đây đúng chỉ xào ngọn không nên rất ngon
Bia Bỉ nấu tại Việt Nam: ngon, nên thử 79k 1 chai
Khoai lang chiên: quán không có khoai tây nhé 😞
Dưa chuột, củ đậu, lạc rang
Đứng dậy thanh toán hết 660k cho 2 người.
Nói chung quán rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên ngoan nhưng hơi chậm, mình gọi thêm lá xá xị đến lúc ăn hết bò rồi vẫn chưa thấy đâu, hỏi thì nó bảo là phải rửa nhiều nên lâu trong khi các bàn khác đã lên ầm ầm, thái độ lồi lõm như thể zú bò nên hơi thất vọng.
Chốt hạ:
Đồ ăn 7/10
Nhân viên 6/10
Địa điểm gần nhà nên 10/10
Không gian: 6/10
Nhưng các bạn nên thử nếu có dịp ạ.
#bototayninh #namsanh07

Thôi thì mơ ước làm food blogger nên từ bây giờ mình xin hoạt động tích cực.Đây là

Thôi thì mơ ước làm food blogger nên từ bây giờ mình xin hoạt động tích cực.Đây là