Tết ấm cúng với gia đình xa quê
365 NGÀY - MỖI NGÀY ĐỀU LÀ TẾT
Em chào Yêu Bếp ạ ❤️
Với một người con xứ Quảng, sống xa quê hương từ năm 19t. Từ những ngày đầu em vào Sài Gòn đi học, rồi ra trường đi làm. Sau đó cưới chồng đến bây giờ đã hơn 10 năm rồi.
Không chỉ riêng ngày Tết, có dịp gì đó em đều muốn được về quê thăm ba mẹ và người thân, họ hàng. Em nhớ hương vị ngày tết quê hương em. Nhớ không khí trong lành, nhớ vườn rau xanh mướt đủ loại rau thơm mà nhà ai cũng có. Nhớ vị bánh tét, bánh tổ, bánh da, bánh in, bánh thuẫn...
Nhớ da diết...
Gần Tết mẹ em hay hỏi năm ni tụi con có về không? Năm nào vợ chồng em về là mẹ em vui lắm. Nhớ năm ngoái cháu ngoại vừa tròn 1 tuổi về chơi tết và thăm ông bà ngoại. Cái tết ấm cúng, hạnh phúc vì có đủ đầy người thân...
Vì nhà chồng em miền nam. Ba má cũng lớn tuổi. Nhà chỉ có hai ông bà và vợ chồng em. Cùng cô cháu gái năm nay tròn 2 tuổi. Nên có năm tụi em cố gắng về quê ăn Tết. Có năm tụi em sẽ ở lại phụ ông bà nội sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa. Ở lại ăn Tết cùng ông bà cho nhà thêm ấm cúng vì vốn dĩ gia đình đã ít người rồi ạ❤️
May mắn ở cùng gia đình chồng 5 năm. Chưa khi nào em cảm thấy tủi thân vì sống xa gia đình. Ba má chồng em người nam, tính tình cởi mở, tình cảm. Má chồng em nấu ăn rất ngon nữa ạ. Ông bà cũng rất thích các món ăn miền trung. Mỗi khi em nói con thèm món này, món kia mẹ ơi. Là bà tự tay nấu cho em và cả nhà cùng ăn.❤️
Mẹ em thì thương con thương cháu. Cứ hay gọi điện hỏi con thèm ăn chi không? Mẹ gửi vô hỉ? 😘
Có dịp gì là bà gói gém cả góc trời quê hương gửi vào. Đóng thùng nào là: thịt heo ngâm mắm, bánh tét, bánh tráng Đại Lộc, mắm cái (mắm nêm), gà vịt nhà nuôi, rau củ nhà trồng... Đến nải chuối chát, mớ rau thơm, ngọn bí... cũng gửi vào vì biết con gái thích ăn những thứ này. Thương lắm mẹ ơiii ❤️
Má chồng em mỗi lần nghe bà sui gửi đồ quê vào là vui lắm. Cả nhà đều quý và trân trọng từng lá rau thơm, miếng bánh tráng được mẹ em gửi vào. 🥰
Bà ngoại có công gửi vào đồ ăn ngon. Bà nội sắn tay vào chế biến những món đặc sản miền trung mà cả nhà đều thích. Nghe có gà, vịt là bà hỏi mấy đứa thích ăn cơm gà không? Thèm bún măng vịt không? Hay ăn mì Quảng nè?
Có thịt heo thì nhà mình cuốn bánh tráng mắm nêm hen. Có chuối chát hầm nồi canh xương mê ly luôn nè 🥰
Thực sự em thầm biết ơn 2 mẹ và gia đình vô cùng. 365 ngày - mỗi ngày được yêu thương thì với em đều là ngày Tết cả.
Và nếu có cơ hội được quây quần, tụ họp cùng gia đình, người thân thì ngày đó là ngày Tết đối với em. ❤️
Năm nay em ăn Tết Sài Gòn. Bà ngoại và mấy cô chú bên nội lại tất bật đóng thùng đồ ăn gửi vào cho con gái và gia đình sui gia. Mở thùng đồ ăn ra như có thêm hương vị quê nhà gói ghém trong đó. Chỉ thầm biết cảm ơn và nhớ nhà da diết ...
______________________________________________________
#Ươmmầmvuimới #TếtSốngXanh
Mọi hình ảnh và nội dung bài viết tham dự
Thử Thách “Đón Tết Biết Đủ” đều thuộc bản quyền của nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family).
Các đơn vị truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây