Đón Tết Biết Đủ Thấy Hoa Mai Là Thấy Tết - Tết Vùng Quê

#ThửTháchTết2022 #ĐÓNTẾTBIẾTĐỦ

THẤY HOA MAI LÀ THẤY TẾT - TẾT VÙNG QUÊ

Thấm thoát đã cùng Ba Mẹ chuyển 6 lần nhà, mỗi lần dọn chuyển nhà là cứ nghỉ lần cuối chuyển nhà. Ấy thế mà cũng đã 6 lần đò chuyển nhà nên mình cũng được đón Tết nhiều nơi mọi người ạ. Vất vả lắm nhưng giờ thì thành lại có nhiều quê hương và kỷ niệm, mỗi lần dọn đến sống 1 nơi khác là đón Tết trong 1 khung cảnh khác, chỉ có những món ăn, tập tục của gia đình là giống thôi, nơi nào có Ba Mẹ thì Tết là tụi mình về chứ không giống các bạn khác Tết được về quê, tết nhà chúng tớ dù đi đâu, xa đến mấy cũng mang theo những món ăn, quen thuộc, và không quên trồng 1 cây mai trước nhà đâu ạ. Hồi bé cứ nghe dọn nhà đi nơi khác sống là thích thú lắm mọi người ạ, trẻ con mà nghe đi đâu cũng thích cứ nghỉ đi chơi thôi, giờ mình chỉ còn nhớ hao hao cái nhà đầu tiên nơi mình sinh ra trước nhà có 1 cây mai to lắm, Tết đến cả cái nhà nổi nhất là cây mai trước sân nằm kiên cố trên đất nở vàng rực cả sân nhà, mình thích nhất là ngắm hoa mai, màu vàng rực nở xoè, cánh mai rụng xuống 1 lớp vàng tươi đẹp nhất.
Mấy hôm nay thấy các chị trên Yêu Bếp đăng những bức hình cắm hoa và cắm cành đào đẹp mê mẫn. Ngưỡng mộ cảnh nhà đẹp, hoa đẹp, nội thất đẹp của mấy chị quá, sắc màu có đủ nay em thêm màu vàng của hoa mai cho xôn xao, rộn ràng Tết trên Yêu Bếp.
Dân gian còn cho rằng nếu hoa mai nở càng nhiều cánh thì tài lộc sẽ càng nhiều...Tết miền Nam mai nhiều lắm các bạn ạ. Thích nhất cây mai bác nhà hàng xóm, ngày mồng 1 năm nào cũng đông người đến chụp hình như hội. Gửi đến mọi người những bức hình hoa mai lan toả sắc xuân trong Yêu Bếp nhé. Chúc mọi người đón 1 năm mới sắp tới bình an - vui vẻ.

#ươmmầmvuimới #TếtSốngXanh

---------------------------------

“Mọi hình ảnh và nội dung bài viết tham dự Thử Thách “Đón Tết Biết Đủ” đều thuộc bản quyền của nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family). Các đơn vị truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn.”