Trồng cây lây sang hàng xóm
#Đóntếtbiếtđủ
TRỒNG MỘT CÁI CÂY
LÂY SANG HÀNG XÓM
Xin chào cả nhà Yêu Bếp, hôm nay em xin chia sẻ một chút về khu vườn của mình. Trước đây em luôn ao ước sẽ có một khu vườn nhỏ để trồng cây. Rồi một ngày ông bụt xuất hiện biến điều ước của em thành hiện thực. Em có một mảnh vườn 100m2 để thoả niềm ao ước bấy lâu. Lúc đó em cứ nghĩ, vườn rộng vậy sao trồng hết được đây? Ấy thế mà giờ đây em thấy chiếc vườn thật nhỏ, làm em mang cả cây cỏ hoa lá ra ngõ, sang hàng xóm hay bất cứ chỗ đất trống nào để trồng. Một năm có 4 mùa, khu vườn của em quanh quẩn cũng chỉ có ngần ấy loại rau củ quả. Ấy vậy mà không hiểu sao, vụ nào em cũng háo hức như một đứa trẻ được cho quà. Cô chú hàng xóm đi qua hay ngắm nghía khu vườn rồi ồ à đẹp quá.
Điều mà em thấy vui hơn là khi việc trồng cây của em đã lây sang cả hàng xóm. Mọi người quanh em cũng thích trồng cây hơn và bắt đầu có những khu vườn nhỏ xinh, ngoài rau còn có cả cả cây hoa lá, từ trong nhà đến ngoài ngõ.
Ngoài lây sang hàng xóm thì em có làm lây sang cả cái Hạnh. Hạnh hơn bốn tuổi một chút, dù không biết mấy cô công chúa elsa, nhưng mà Hạnh biết cây su hào, cây bắp cải, cây hành... rồi thi thoảng cũng đòi ra vườn cuốc đất, nhổ cỏ, hay đi tìm mấy chú sâu để
mách dì. Hay đi đâu, thấy cây gì đẹp Hạnh lại bảo: Dì Ngan ơi, dì mang cây này về trồng đi
Dù đó chỉ là cây hoa xuyến chi, hay cây cỏ mào gà. Nhưng mà dì vẫn thấy vui vì Hạnh cũng rất yêu cỏ cây hoa lá giống dì.
Mùa Xuân đến rồi, cả nhà mình cùng trồng cây để lây sang nhà hàng xóm nha. Cảm ơn cả nhà đã đọc và xem hết bài viết của em. Chúc cả nhà mình năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và bình an ạ 🐳🌱
#Ươmmầmvuimới
#TếtSốngXanh
-----------------------------------
“Mọi hình ảnh và nội dung bài viết tham dự Thử Thách “Đón Tết Biết Đủ” đều thuộc bản quyền của nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family). Các đơn vị truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn.”
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây