Tocotoco Bà Triệu - Trà Sữa Đường Hổ Với Một Lượng Đá Nhiều Đến Khó Hiểu?

TOCOTOCO BÀ TRIỆU - TRÀ SỮA ĐƯỜNG HỔ VỚI MỘT LƯỢNG ĐÁ NHIỀU ĐẾN KHÓ HIỂU?

Mình không phải người hay phàn nàn về đồ ăn, cũng không bao giờ review đồ ăn, nhưng vì hôm nay bỏ hơn 5 chục nghìn ra để uống cốc trà sữa cho đã cơn thèm mà gặp phải một sự quá khó hiểu nên đăng lên đây.

Mình đã uống rất nhiều quán trà sữa rồi. Đủ các thương hiệu luôn. Và không có thương hiệu nào cho một lượng đá khó hiểu như cái hãng này. Một cốc gần 1 lít chắc đá phải đến 3/4. Uống được 2 phút là hết nước và 3 phút là hết cái. Trân châu cảm giác được có hơn chục viên là căng.

Các bạn nhân viên bảo đây là công thức của hãng. Ủa, công thức gì đuổi khách vậy? Tính cạnh tranh với các hãng khác kiểu gì khi tôi bỏ 50k ra tôi thừa sức tu tùn tụt một đống trân châu và uống no căng lòi bụng. Còn ở đây được một cốc "nước đá thêm tý trà và bố thí thêm chục viên trân châu" vậy?

Thôi từ giờ không bao giờ quay lại nữa! Ăn với uống bực cả mình!!!