Tôi cho rằng việc đi ăn món này tại thời điểm này là cả 1 sự dũng cảm

  • 598 Views
  • 0 Comments
  • 07 May, 2019

Tôi cho rằng việc đi ăn món này tại thời điểm này là cả 1 sự dũng cảm 🙂 Khi đến, bạn sẽ được nhân viên hướng dẫn cách ăn =)) hãy nghe thật kĩ nhé các bạn =)) sau đó bạn sẽ phải tự đi lấy nước sốt để nấu cái nồi tok. Nên cái nồi của bạn ngon hay dở là do bạn nhé LOL =)))) Công thức sốt nó có sẵn ở ngoài, ai ăn được cay thì làm theo, ai không ăn đc cay thì mình khuyên luôn là đừng đến đây làm gì cho tốn tiền. Vì nếu chỉnh cho không cay thì mất ngon, còn không thì bạn sẽ chẳng ăn được gì ngoài gà và cơm trộn =)) Mà 2 món ấy bạn có thể đến chỗ khác ăn thì ngon hơn. Món chính đương nhiên là tok- bánh gạo, recommend cái tok phomai và tok dooki nhé. Nhon vcđ hicccc, tok phomai thơm mùi phomai, tok dooki thì sợi dài và dai, ăn lạ và ngon hơn tok truyền thống, hình như loại tok này chỉ đây có. Quanh khu đó sẽ có topping để bạn cho vào nồi tok : các loại rau củ, xúc xích, viên, nấm ,blahhhhh. Khu chế biến nước sốt có đầy đủ các loại sốt và recommend sốt tên là Gây Nghiện =)) vì độ cay của nó vừa phải nhất ( nhưng vẫn cay vcđ ra) và ngon, dễ ăn nhất. Chứ loại cổ truyền cay lắm eo ôi chả có vị gì ngoài cay hết. Ai k ăn đc cay thì chỉnh công thức cho ít ít cái thìa cay đi nhé. Để ý là sẽ thấy nó ghi bảng tên sốt , ở dưới có mức độ cay mỗi loại. Múc sốt vào cái bát nó đưa sẵn rồi mang về đổ vào nồi nước lèo tại bàn. Bật bếp đun và thả tok+ topping vào. Đến khu đồ ăn vặt vặt là có khoai tây chiên ( rất ngon, chiên nguyên vỏ, bổ cau) , các loại viên chiên, gà ( 2 loại- rán truyền thống và sốt chua ngọt) toàn ức thôi ăn bứ lắm…thích ăn gà hàn quốc thì bảo t chỉ cho chỗ besttt, cua chiên ( ngon luôn =)) ăn như bim bim cua ), và cơm trộn ( cái này mình cũng tự trộn luôn họ chỉ để nguyên liệu ở đó thui và mình trộn theo ý thích) . Ăn cơm trộn đi nha ngon lắm =)))) Khu cơm cuộn và chả cá. Eo ôi thích cái này nhất, cơm vị nào cũng ngon, ngon thật, chả cá cũng ngon luôn các bạn. Mình ăn hết 3 que chả cá thế là no luôn eo ơi ngu người nhưng tại nó ngon, chả cá có 2 loại cay- không cay. Loại nào cx được nhưng mình thích loại cay hơn vì ăn thấy thơm mà đỡ tanh hơn, nhưng lúc mang về bàn mình đều nhúng nó vào nồi tok, thề nó ngon x10 =)) ăn xong chả cá đêm tao về tao nằm ngủ mơ thấy đang ăn chả cá vs thằng Gu Jun Pyo mới vl =)) cái tập nó đi xông hơi xong về ăn chả cá ý dm =)))))))) Đằng trong trong có 1 khu mì, cả 1 tủ mì luôn là các thể loại mì gói của hàn, mình chẳng ăn vì những mì đấy siêu thị đầy. Không có gì đặc sắc , nhưng ai thích thì đến ăn họ sẽ nấu luôn cho. Có mì nước và và mì đen. Các bạn mà ăn xong gói mì thì no cha nó rồi ăn uống qué gì nữa. Thích ăn mì thì về nhà ăn.. siêu thị bán có 20-40k/ gói ăn nhoè. Còn ở đây thì nó có vắt mì lẻ, thích quá thì bẻ ra ngâm vào nồi tok. Mà tóm lại là t không ăn mì kệ chúng mày Nước free, tha hồ refill !

Nói chung là khá ngon, và may mắn mình không phải xếp hàng hahaaa đến phát vào hốc luôn. Chứ mình ngồi 1 lúc quay ra đã thấy line nó dài ra tận thang máy trông no luôn không muốn ăn nữa =)) đợi baoh hết hot thì ăn cũng chưa muộn đâu các bợn . Cái món này ăn mùa đông là phê này, phê lòi lunnnn chứ mùa này đi ăn thì …=)))))) Túm cái quần lại là các bạn sẽ no vô cùng vì ăn toàn đồ tinh bột thôi. Nhanh no nhanh ngấy ngán ngẩm và cay nữa nên không ăn đc nhiều đâu. Đi ăn thì đi đông vào thì ăn đc hết các món.

À mà chỉ đc ăn trong 90p nhé các bạn =)) yên tâm là bạn ngồi đấy mùa này 1 tiếng thôi là bạn cx muốn đứng dậy rồi. Lấy đồ ăn ít 1 thôi, hết lại lấy túc tắc mà ăn không phải tranh giành nhau làm gì sợ lắm các bạn ạ. Ngta refill đồ liên tục nên take it easy =))))

À quên có 1 kinh nghiệm mà chắc t là người duy nhất ở đó làm vì bạn t không thể ăn cay, cũng không tìm hiểu trc khi đến ăn mà chỉ tạt qua nên không biết là đồ ăn cay như thế. Nếu cái nồi tok của chúng mày chẳng may cay vl khiến chúng m không thể ăn được thì hãy vớt đồ ra và đổ cái nước đi, ra chế lại cái sốt khác cho bớt cay rồi nấu lại chứ đừng bỏ cả nồi đi chỉ vì không ăn được cay, phí phạm và vô ý thức lắm đừng làm thế nhaaaa. Mà đấy là bất đắc dĩ lắm nhé để fix cái bữa ăn của chúng mày ( đương nhiên là trc khi làm t có hỏi nhân viên và họ đồng ý) chứ t vẫn khuyên ai không ăn đc cay thì đừng đi ăn. Bạn t nó đi pha nồi khác éo cay, thật ra là cay ít nhưng ăn chả ra cái đéo gì. Để t kể cho chúng mày nghe về sự tích này : nếu kiếp này lãng phí đồ ăn, thì đến khi chết đi, trước khi sang thế giới bên kia có 1 cánh cửa, bọn âm binh nó đặt trước cửa 1 cái nồi, trong ấy là tất cả những gì chúng m bỏ phí từ khi chúng m còn sống =)) và đoán xem hahaaa nó sẽ bắt m ăn hết cái nồi ấy mới cho m qua cổng đấy. Eo ơi từ khi t nghe đc chuyện này t sợ vl đéo dám bỏ mứa đồ ăn. Và còn 1 sự tích nữa là nếu chúng mày bỏ thừa quá nhiều đồ ăn thì quán sẽ phạt chúng mày 40k =)) bớt đáng sợ hơn nhỉ =))))))) Muốn t quay lại thì chắc là cũng khá lâu lâu về sau vào 1 ngày Hà Nội tuyết rơi nào đó 🙂 Và 1 lời khuyên cho những ai muốn thử : ở nhà bật điều hoà xem mukbang đợi đến mùa đông đến thử vẫn kịp các bạn ạ. Cơm không ăn gạo còn đó lo gì 🙂

Recommend : thủ sẵn vỉ yakult đi nhé ăn xong bú ngay cho t, không có về ỉa rát đít vl, thậm chí là đ ỉa đc đâu :(((((( ( tao không bán yakult )

Đọc cmt thấy mấy người bảo đặt bàn để ăn thì chúc bạn may mắn vì chỗ này nó éo thèm nghe đt của các bạn đâu ạ =)) trâu chậm uống nước đục mà trâu nhanh thì vẫn phải xếp hàng thôi =)) Kinh nghiệm quan sát cho thấy cứ tầm giờ bữa chính khoảng 11-12h là xếp hàng dài như cái đường cao tốc trên không Cát Linh- Hà Đông thi công mãi éo xong, nên chúng mày hãy lên đồ xinh đẹp lăn nách thơm tho túc tắc đi từ 9h, nhớ chọn bộ nào hợp phong thuỷ, bước chân phải ra khỏi nhà, vừa đi vừa khấn từ nhà đến nơi các cụ mà thương thì có khi không phải xếp hàng đâu * hên xui* =))))))))) Goodluck 🤣🤣🤣

DOKKI – Vincom Skylake Phạm Hùng 139k/ng chưa VAT. Đi 3 tính tiền 2. Không biết khuyến mãi đến baoh oeeeee t vô tình ghé ngang thui không phải săn đón gì quán này , cũng k biết nó đang hot lun cho đến khi thấy mng xếp hàng =))

Để trả lời cho câu hỏi gà hàn quốc ở đâu ngon thì kính mời chúng mày lượn quanh khu đỗ quang, nguyễn thị thập, nguyễn thị định sẽ thấy 1 lũ 1 lĩ các quán hàn xẻng bán gà hàn quốc và 98% các quán ở đây đều là chủ người Hàn lấy vợ Việt . Hãy tấp vào 1 quán bất kì nào đó mà chúng mày cảm thấy “ đây chính là định mệnh” =)) còn nếu đi mãi mà vẫn không cảm nhận đc định mệnh thì chắc là chúng mày bị duyên âm cmnr, tao hay cắt duyên âm ở quán gà Papasolsol trên phố Đỗ Quang không nhớ số nhà 23 hay 29 nhưng mạn ấy. Chúc chúng bạn cắt duyên âm thành công. Chứ t là không thành công lắm vì tháng éo nào cũng phải đi cắt , mãi không hết duyên 🙂 dm cái thứ thầy gì thất đức vl 🙂 hiiiii

Trong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ăn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: sushi và món ănTrong hình ảnh có thể có: món ăn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: món ăn
Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đẹp vì trời đẹp, đẹp vì tâm hồn mình đẹp, và đẹp vì

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đẹp vì trời đẹp, đẹp vì tâm hồn mình đẹp, và đẹp vì mình được chị admin xinh đẹp ân sủng c ...

Hàng ăn ngon
icon01
#góckiểmchứng**Quán ỐC ĐỈNH - 106 B3 Tôn Thất Tùng ( cạnh Ốc chị Việt )**1. Ốc hương

#góckiểmchứng**Quán ỐC ĐỈNH - 106 B3 Tôn Thất Tùng ( cạnh Ốc chị Việt )**1. Ốc hương sốt Trứng muối thì không đậm và nó ...

Hàng ăn ngon
icon01
PHỞ GÀ TRỘN 35k ĐẦY Ú ỤKhông gian: quán bán tối ở ngoài vỉa hè, không gian bình

PHỞ GÀ TRỘN 35k ĐẦY Ú ỤKhông gian: quán bán tối ở ngoài vỉa hè, không gian bình thường không quá rộng.Đồ ăn: mình có gọi ...

Hàng ăn ngon
icon01
Bún Hải sản Hùng Nhung - Đường Nguyễn Du + Nước dùng: khá đậm đà, vừa miệng+ Topping

Bún Hải sản Hùng Nhung - Đường Nguyễn Du + Nước dùng: khá đậm đà, vừa miệng+ Topping các kiểu: Tôm tươi bóc nõn, ngao, b ...

Hàng ăn ngon
icon01
Góc chê bai Hôm nay thử bông lan trứng muối của 5 hàng cũng được

[Góc chê bai] Hôm nay thử bông lan trứng muối của 5 hàng cũ ...

Hàng ăn ngon
icon01
chào group có ai bị nghiện súp và ăn gì cũng phải gọi sữa đậu như e k ạ e là bị

chào group có ai bị nghiện súp và ăn gì cũng phải gọi sữa đậu như e k ạ e là bị nghiện lắm ạ 🤣 chắc ai ở HN đều biết qu ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ