Tôi Năm Nay 55 Tuổi, Các Bạn Trẻ Và Mọi Người Có Tin Không Bây Giờ Tôi Mới Biết Nấu Ă

Tôi năm nay 55 tuổi, các bạn trẻ và mọi người có tin không bây giờ tôi mới biết nấu ăn đó, các món tôi làm dưới đây là mới học và tự mày mò( công thức và trình bày của riêng) trong 2 năm thời gian Covid ở Đức (tôi định cư ở Đức) do Lockdown rảnh rỗi, tôi dành thời gian cho công việc nội trợ, phần vì trước đây không có điều kiện do cuộc sống mưu sinh... Lúc đầu tôi cũng chỉ thử, nhưng không ngờ qua nấu ăn lại mang cho tôi niềm vui, giải stress cực kỳ hiệu quả, mang ý nghĩa sống và sự tin tin hơn khi với những kết quả mình đạt được...
Từ một cô gái qua Đức lúc 20 tuổi, không biết làm gì, nấu mỗi nồi cơm cháy lên cháy xuống, chiên trứng cũng cháy, cắt thịt bò cũng không biết ...nên toàn phải ăn bánh mì😑😑... Hai năm gần đây tôi mới thật sự biết nấu nhiều món( như kể trên), những hình ảnh dưới này là minh chứng, thật là tiến bộ phải không? ( Còn rất nhiều món tôi không thể đăng hết😄😄)
Qua đấy là thông điêp tôi muốn gởi đến các bạn trẻ, mọi người không có viêc gì khó, nếu chúng ta chịu khó học hỏi, "trăm hay không bằng tay quen" và nhất là phải kiên trì ắt sẽ thành công

P/s Đó là tay tôi tay trái, tay còn run, là điều thưc sự