Trc có đọc bài review của bạn nào kêu sữa chua cô Nghi mới chuẩn bài =.= mấy lần đi qua hnay mới hạ cánh xuống ăn thử xem chuẩn tnao ai ngờ chán, ae ạ. đến nỗi ko bh viết bài review cũng phải ho lên 1 tiếng. Sữa chua ko thơm, hơi chua kiểu kì kì, trân châu nhũn đầy mùi bột, cốt dừa cũng k thơm. So với sctc hạ long thì bằng 1 phần mấyyy. Ăn mãi k cố dc hết cốc hicc . Dc mỗi cái ra đơn thần tốc.
ps: mình ăn ở Hà Nội nha ae, nên ko có cơ hội thử mấy quán sc kiểu này ở Hạ Long hẳn hoi huhu. Bao h về chắc sẽ nghe lời ae đi ăn Hà Lầm gì đó..
btw sữa chua trân châu bà beos ở PDP cũng ngon phết ae nên thử.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây