Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình thanh thản", mình đã không hề nghĩ rằng những đồ vật xung quanh cũng có thể tác động- thậm chí là mạnh mẽ lên tâm trạng của mình.

Ngẫm lại thấy đúng thật! Một ngày mệt mỏi cuồng phong vũ bão, bước chân về nhà thấy mọi thứ đều ngổn ngang y như tâm trạng, cảm giác trong lòng chỉ muốn chết đi một lúc. Thế nhưng, sau một ngày như thế mà bước chân về nhà, thấy căn nhà gọn gàng đơn giản, tự dưng thấy tâm hồn nhẹ nhõm hẳn đi và bão tố cũng cứ thế dịu dần.

Trước khi lên bản thiết kế nhà, mình đã ý thức được căn bếp là nơi có nhiều đồ đạc nhất, dễ bừa bãi nhất và dễ...bẩn nhất, nên mình chỉ yêu cầu một điều duy nhất là: bếp đơn giản, dễ lau dọn và có nhiều tủ chứa đồ! Mình tưởng tượng căn bếp khi mà mình bận rộn nhất, mệt mỏi nhất cũng có thể cất hết những gì đang bừa bộn đi trong một cái chớp mắt; khi mình đang cuống lên thật nhanh cho kịp giờ cơm cũng có thể với cái này, lấy cái kia một cách dễ dàng, và thế là mình bắt tay vào sắp xếp căn bếp nhỏ!

Từ khi có bếp của riêng mình, mua gì mình cũng đắn đo...Trước đây cứ thích là mua; nhưng giờ, sau cảm giác "thích", mình lại dừng lại vài phút tự chất vấn bản thân: "Cái này mua về bao giờ thì dùng, dùng mục đích gì, nếu chưa dùng thì cất ở đâu, cất rồi thì liệu mình có dùng tới nữa không hay để quên luôn 1 xó...", và sau cuộc chất vấn, thường thì mình sẽ quyết định không mua món đó nữa hoặc mua số lượng cực ít. Vì bạn biết đấy, ít đồ- tự khắc sẽ giảm bày bừa!

Nhà mình có 3 bạn nhỏ. Nhà có trẻ con nên không thể tránh nhiều đồ linh tinh...Mình đã giảm thiểu tối đa sự bày bừa đó bằng việc phân khu cho đồ đạc tuỳ mục đích sử dụng. Và thế là, như những tấm ảnh mình post đây- hoàn toàn không có sự sắp đặt! Mình giơ máy lên và chụp ngay lúc này, vì bếp mình lúc nào cũng thế, chẳng cần dọn lại để lên ảnh sống ảo 😆

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình

Trước khi đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" và "Nghĩ đơn giản cho mình