Uống 1 Ngụm Trà - Cảm Giác Ê Chề Như Tha Thứ Cho Bồ Cũ Rồi Bị Nó Đá Tiếp!!!Rất

Uống 1 ngụm trà - cảm giác ê chề như tha thứ cho bồ cũ rồi bị nó đá tiếp!!!
Rất rất lâu rồi từ cái ngày mua #yifang mà trân châu bị cứng ngắc thì nay mới mua lại vì nghĩ hồi đó có thể hên xu, đời người sống phải vị tha, ai dè nó còn tệ hại hơn ngày đó 🥲
Trà sữa trân châu như milo pha nước đường - nước đường nhé chứ k fai milo pha nước đã ngon ạ! Cả 2 cốc mình đã bảo giảm 50% ngọt n đều ngọt khé cổ
Còn trân châu ư - thứ trân châu bảo là đặc trưng của Yifang ư - đúng, đặc trưng thật: nó y chang bê hột trân châu sống tráng qua hàng nước sôi rồi bỏ vào cốc. mình phải đợi 15’ gì đó mới có đồ uống dù quán k có 1 khách nào cả và giờ đây ê chề trong nỗi ân hận vì đã tha thứ cho “bồ cũ”. 59k/ cốc thật quá đỗi dễ dàng để làm kinh tế mà.
Chưa bao giờ mình review một quán ăn nào cả, n hút một miếng trà làm mình giận, mình giận mình sôi máu!!!