Phốt Pizza Hut - Bánh Mỡ, Cháy Xém, Dịch Vụ Tệ
❌ GÓC BỨC XÚC ❌
⛔️ Pizza hut, không bao giờ có lần sau !
Trưa hôm qua mình có đặt bánh của pizza hut qua hotline, 1 bánh cơn lốc hải sản và 1 bánh hawaiian ctrinh b1g1. Cảm giác đầu tiên mở hộp ra thì bánh xô lệch, nhìn k giòn lắm mình nghĩ do đậy hộp hấp hơi. Bánh hawaiian phần dăm bông cháy xém nhiều, cơn lốc hải sản toàn hành tây, vài miếng mực, thanh cua mỏng và cháy xem nốt.
Đến phần ăn cảm nhận miếng đầu đều bảo hnay bánh mềm quá mà chọn vị này ngấy hay sao, tặc lưỡi toàn đang đói hội ce ăn uống ko mất lòng ai bao giờ nên vẫn cứ là ok. Lúc sau 1 chị lật đế bánh lên nhìn thấy cảnh bánh ngấm mỡ tnay có khi nào họ rán không em, thì tất cả lật lên và xem thì đều thấy đế toàn mỡ, cái phần đế ntn mình đảm bảo ko bao h nướng mà ra vậy được. Trần đời chưa bao giờ ăn pizza mà tay nhoe nhoét như ăn thịt gà xối mỡ tnay 😤😤😤. Bọn mình ăn cố được tầm hơn 1 cái và còn lại thì bỏ , có 1 tiếng để ăn trưa mà cũng ăn dở rồi nên ăn cho xong bữa. Kết quả 1 chị li vơ phun ngay sau đấy và ai cũng cgiac đầy bụng ngấy khó chịu vô cùng. Cảm giác lựa chọn 1 hãng bánh cũng tên tuổi và giá thành k rẻ như vậy mà nhận đc đồ ăn chế biến k đúng cách bực mình vô cùng chứ chưa nói ngon hay không.
Ngay chiều qua mình đã phản ánh với pizza hut và bên ý có hẹn bộ phận cskh sẽ gọi điện nhưng đến thời điểm này chưa một ai có trách nhiệm gọi và giải thích cho mình xem cho mình ăn bánh nướng hay bánh rán. Bánh thì ăn rồi cũng ko có nhu cầu trả lại hay đòi tiền, chưa kể lúc gđ đặt bánh bạn nữa nghe đt còn giọng cục mịch khó chịu cơ, đăng lên đây vì quá bực mình khuyên các b hãy lựa chọn thông thái. Thôi cứ đóng họ cho Alfresco ăn bao năm vừa ngon mà chưa gặp phốt lần nào!!!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây