Văn bản về sự tình cờ và vẻ đẹp của hoa Linh Sam
Mình hiếm khi ra khỏi nhà, trừ khi có việc gì cần thiết. Cách đây mấy hôm, mình mang ít quần áo đi sửa. Lúc về, trong đầu mình đã nhẩm trước sẽ đi đường nào cho gần. Vì khu nhà mình đường xá được làm theo kiểu ô bàn cờ nên có rất nhiều lựa chọn, đường nào cũng về La Mã. Ấy thế rồi đến ngã tư gần cuối, thay vì rẽ như dự định, mình lại đi thẳng. Đường dĩ nhiên xa hơn, nhưng nhờ thế mà mình bắt được đám Linh Sam đang nở tím vườn!
Ngôi nhà này ở ngay phía sau nhà mình, nhưng nếu hôm ấy không đi thẳng, mình sẽ chẳng bao giờ biết được Linh Sam nở rộ lại có thể đẹp như thế. Bác hàng xóm thấy mình cứ ngẩn ngơ ngắm đám hoa, còn hỏi mình có muốn mang về trồng không. Mình chỉ cười, cho con hẹn lại vài năm nữa, khi đã có đất có nhà riêng, vì con không thích trồng cây trong chậu, con cũng muốn có cả một dãy hàng rào tím ngắt thế này.
Kể từ hôm đó, cứ có việc ra sau nhà là mình lại kiễng chân nhìn qua bờ gạch để ngắm đám Linh Sam. Thế là khu vườn mơ ước trong tưởng tượng của mình lại phải quy hoạch lại, viết thêm tên loài hoa tím này rồi.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây