Vâng , lại là việc để xe của Shipper ! Nay có nhận 1 đơn Food Goviet ở đây ( Phúc

Vâng , lại là việc để xe của Shipper ! Nay có nhận 1 đơn Food Goviet ở đây ( Phúc Long 382 Trần Hưng Đạo ) , trời thì khá nóng và ôi bức ! Nắng thì khỏi bàn ! Thì thấy khoảng trống cũng nhiều ! Nên mình chạy lên mà cũng có nói anh bảo vệ

Mình : " Anh ơi cho em để tí nắng quá em mua ra đi liền "

Chú bảo vệ 1 " Chổ để xe khách , shipper không cho để , dắt xuống chổ cột điện ( chổ này nắng ko bóng mát ) "

Chú bảo vệ 2 " Có đơn đi là may rồi , để xuống chổ kia "

Nhưng chẳng ai để cặp đến việc giử xe mình ? chổ để cột điện là sát lề đường !

Mình : " Tui vô đây bỏ tiền ra mua ? hay tôi xin ? " ( lúc này mình khá nóng và lớn tiếng )

2 Chú bảo vệ bỏ lơ nên thôi mình không nói gì nữa vô mua hàng cho khách !

Vâng bất ngờ thứ 2

Mình : " Chị cho em hỏi , Shipper tụi em không được để xe trên chổ này à ? ( chổ để của khách , trong mát , có bảo vệ coi , có bảo vệ dắt xe )

Nguyên văn của bạn Quản Lý : " Chổ này để xe khách , không cho shipper đậu , để khách ra vô dễ thuận tiện hơn " .

Mình : Im lặng chẳng biết nói gì luôn :))

Đến cửa hàng lớn có tiếng còn như này , thì mấy quán khác sẽ như nào !

Cũng chẳng muốn hơn thua làm gì , nhưng sự phân biệt ở đây giửa Khách và Shipper !

Khách đem đến nguồn thu lợi cho quán

Vậy Shipper có đơn cũng đem đến nguồn thu lợi cho quán mà nhỉ ?

Mình từng uống ở đây vài lần rồi , nếu bạn là khách thái độ sẽ khác , nếu bạn là shipper thái độ sẽ khác .

Cũng chẳng muốn bốc phốt gì đâu , muốn chia sẽ anh em , cái nghề bạc bẽo nhiều quán coi thường Shipper mình lắm ! Nên thôi chắc cũng sẽ né lấy quán này lâu dài !!!

Nguyễn Hữu Thọ - TX Go-Viet

Vâng , lại là việc để xe của Shipper ! Nay có nhận 1 đơn Food Goviet ở đây ( Phúc

Vâng , lại là việc để xe của Shipper ! Nay có nhận 1 đơn Food Goviet ở đây ( Phúc