Hành trình từ cô út hậu đậu đến cô gái yêu bếp
Em là út trong nhà, lại là đứa con gái duy nhất nên được ba mẹ và các anh chị rất cưng chiều. Vì thế việc nhà và bếp núc với em là những điều thật xa xỉ. Kể từ khi đi học xa nhà, em mới được 2 anh dạy làm vài món đơn giản để tự phục vụ cái miệng của em mỗi khi anh bận việc. Đến việc chiên trứng hoặc nấu canh cũng tuỳ hứng hôm thành công, hôm lại thất bại nên ở nhà cũng không ai dám thử đồ ăn mỗi khi em nấu 😅😅
Trong quãng thời gian cách ly xã hội, em lại quá rãnh rỗi chẳng biết làm gì, lại thấy các chị em đồng nghiệp thi nhau trổ tài nấu nướng. Vì thế em cũng lần mò tìm các group và tìm thấy YÊU BẾP. Các anh chị đã khơi gợi tìm năng đang tìm ẩn của em thế là em lăn vào bếp và thử nghiệm 1 vài món.
Cả nhà em được dịp mắt chữ O miệng chữ A khi nhìn thấy thành phẩm của em qua từng ngày, nhưng chỉ toàn bánh và đồ ngọt 🤣.
Mỗi khi làm xong cả nhà đều bảo “nhìn cũng được nhưng ăn được không đó?”. Nhưng nhờ công thức siêu chuẩn của các anh chị nên thành phẩm của em tất cả đều được gật đầu khen ngon. Kể từ giờ em không còn là cô út siêu dở siêu hậu đậu của gia đình nữa rồi 😅😅
Cảm ơn YÊU BẾP, cảm ơn công thức của các chị đã giúp em hoàn thiện bản thân hơn. Và hơn thế nữa, em đã có thể tự tay làm cho mẹ chiếc bánh nhân Ngày của mẹ - món quà ý nghĩa nhất em dành cho mẹ từ trước đến giờ 🥰
#MượnBếpYêuMình #ThửTháchTháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây