Xới Cơm
Mình biết đến Xới Cơm từ lâu và cũng đã ghé quán từ khi ở đây còn là Cư Xá Cà Phê. Không gian quán mang hình ảnh một căn nhà tập thể Hà Nội cũ, từ đồ decor đến bát đĩa và chiếc đũa cả xới cơm cũng đều đậm nét hoài cổ.
Quán có menu thay đổi theo ngày, chủ yếu gồm các món ăn cơm như ở nhà và một vài món lẩu. Menu khá phong phú, song thứ quan trọng nhất là hương vị lại chưa thực sự thuyết phục được mình . Tụi mình gọi Bắp Bò Ngâm Dấm, Sườn Xào Chua Ngọt, Ngọn Su Su Xào Tỏi, Canh Gà Lá Giang và một đĩa dưa muối. Đồ ăn mang ra chỉ âm ấm thôi không nóng hổi, đâm ra khiến mình cũng hơi tụt mood chút . Trong các món thì mình thấy ổn áp nhất là sườn, thịt khá mềm và đậm đà, canh gà chua chua ăn hợp với mùa hè lắm nè. Còn bắp bò và rau xào thì thực sự không có gì ấn tượng cả, nếu không muốn nói là chán so với khẩu vị của mình .
Các bạn nhân viên ở đây rất nhẹ nhàng và thân thiện, điểm này mình ưng nè. Cơ mà buổi trưa quán đông nên hơi ồn, và cũng không biết có phải vì đông hay không mà hôm nay các bạn quên mất order của mình, mình phải đợi khá lâu mới có cơm. Và khi đợi lâu như vậy mà bữa ăn lại không quá hợp miệng, đồ ăn cũng không nóng sốt thì có lẽ Xới Cơm sẽ chỉ là trải nghiệm 1 lần với mình . Về không gian thì mình rất thích nhưng để quay lại thì đồ ăn phải ngon hơn mới đượcccc .
.
~ 150kngười (Bữa này 2 đứa tụi mình ăn hết 305k, đủ no).
XỚI CƠM - NGÕ 36 LÁNG HẠ (ĐI THẲNG VÀO NGÕ LÀ THẤY NHA)
Follow mình trên Instagram để biết nhiều quán ngon hơn nhaaa whenjijieats
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây