XÔI YẾN TRẦN HƯNG ĐẠO - cơ sở 2 của phiên bản Nguyễn Hữu Huân.
Xôi Yến giờ đây đã trở nên sang chảnh hơn, rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ và pro hơn. Deco của quán mới này làm mình có chút liên tưởng đến Ưu Đàm.
Mình gọi 2 bát xôi như trong hình + 1 trà đá, giá tổng là khoảng 120k.
Thật sự thì xôi này không thể gọi là ngon được, bát xôi xéo đầy đặn nhưng nguội ngắt, mặc dù từ bếp ( ở ngoài cửa) bê vào chắc chỉ vài mét. Thịt gà khá là dai, thịt lợn kho tàu tuy nhiều mỡ nhưng phần nạc vẫn bị ... khô (trớ trêu vậy đó).
Lúc order có nhắc nhân viên mang thêm bát nước thịt để rưới, lúc bê xôi ra mình cũng nhắc, và lúc thanh toán thì trong hoá đơn cũng có ghi mang thêm nước thịt nhưng rốt cục là chả có bát nước thịt nào cả 😞
Nói chung mình đi ăn buổi trưa nên không nhớ ra sự lựa chọn nào ngoài xôi yến. Và chắc là chất lượng thế này thì k có lý do để quay lại. Công nhận cái gì có thương hiệu bán cũng dễ, xôi này còn k bằng mấy hàng xôi đầu ngõ nữa, mà giá thì k phải là rẻ.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây