Yêu Đan Móc, Yêu Len - Cảm xúc của người mới học nghề

Yêu Đan Móc, Yêu Len 🧶

Sau những năm tháng nhập môn em đã hiểu vì sao nhiều chị lại say mê bộ môn này như vậy rồi ạ ☺️
Không chỉ làm ra những sản phẩm gần gũi, có tính ứng dụng cao, mà những mũi móc nhịp nhàng giúp thư giãn giải toả căng thẳng rất lành mạnh 😌
Thành phẩm dù chưa được đẹp hay còn lỗi, mình quyết tâm làm lại đến khi chinh phục được, cảm giác hạnh phúc lắm ạ 😳

Trong Yêu Bếp có rất nhiều chị em cao thủ đan móc, thôi em cứ xin đóng góp 1 vài cảm xúc của người mới học nghề cho chuyên mục Yêu May Vá của Bếp thêm phong phú ạ ☺️

Ban đầu em chỉ định thử tí xem sao, thế mà sau những tháng nhìn lại những sản phẩm mình đã làm, em thấy có lẽ mình sẽ móc len đến già được, còn bao thứ chưa móc cơ mà 😆
Công nhận nhìn quanh nhà cái gì cũng móc bằng len được, em bắt đầu bằng mấy chiếc lót ly, những chiếc túi nhỏ, rồi đến giỏ vải, chậu cây, gấu bông, sau này em sẽ học móc tất cả những gì có thể hihi 🤩

Em thường móc theo order của con trai ☺️ và hỏi bạn bè những thứ mọi người cần mà em có thể làm để tặng 🌼
Niềm vui của mình, rèn luyện tay nghề cho mình, nhưng thành phẩm lại tặng cho bạn bè 🤩
Chắc vì là đồ handmade mình tỉ mẩn làm nên ai nhận được cũng thấy nâng niu hay sao ý ạ, quả là niềm vui nhân đôi 😍

Em giảm được rất nhiều giờ xem điện thoại vì còn bận móc len 😆 thôi thì “cắm mặt vào móc len” có vẻ lành mạnh hơn “cắm mặt vào điện thoại” nhỉ 😝

Hy vọng sau này thành thục hơn em sẽ được khoe với Bếp nhiều sản phẩm xinh xắn hơn ạh 🌿

🧶 Edit 1 tẹo: Em cảm ơn mọi người động viên em ạ hihi 💓
Quá trình tự học của em thế này ạ: em lên youtube xem cách móc len những mũi cơ bản, xem hướng dẫn và làm theo 1 số sản phẩm, vừa dừng vừa xem cũng hơi mất công xíu 😂
Rồi tìm hiểu thêm thì em học cách đọc chart trên google, lên Pinterest tìm mẫu ưng ý, mẫu nào có chart em làm theo còn không có em mò mẫm dần dần ạh ☺️