1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

‼️1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200k

Trc giờ food tour Hải Phòng, Nam Định nhiều review rồi nhưng đã bao giờ các bạn nghĩ là sẽ đến Bắc Ninh - 1 thành phố ngay sát Hà Nội với 200k trong ví chưa nhỉii

🚌 Phương tiện: Bus 54 Long Biên - Bắc Ninh (9k/lượt), đi mất tầm 1 tiếng là đến trung tâm TP. Bắc Ninh 👏 nếu bạn nào không ngại xa thì đi xe máy đến sẽ khám phá được nhiều hơn nhé 😉

📷 Các địa điểm chúng mình đã đi:
1. Tiệm cafe tháng 5 (cơ sở 2)
- Địa chỉ: 21 Lửa Hồng, Tp. Bắc Ninh
- Các bạn xuống xe bus tại điểm Học viện Ngân hàng rồi sau đó bật google map đi bộ tầm 600m là đến nhé. Quán decor theo phong cách Hàn Quốc nên xinh lắm, giơ điện thoại lên bất kì góc nào là đều có ảnh đẹp. Đồ uống ngon miệng, vừa vặn, nhưng nên canh đi giờ nào vắng khách xíu thì có nhiều góc chụp ảnh hơn ha.
- Giá cả: Từ 15k đến 45k

2. DeBon Kaffe
- Địa chỉ: 33 Nguyễn Hữu Khiêm, Tp. Bắc Ninh
- Từ Tiệm cafe tháng 5, chỉ cần đi bộ thêm 5' là có thể ra tới DeBon rồi. Quán có mặt tiền khá ăn hình, nhân viên dễ thương, thân thiện, menu đa dạng và uống khá ổn nhé. Thêm 1 điểm cộng là quán dùng ống hút giấy bảo vệ môi trường nè.
- Giá cả: Từ 20k đến 40k

3. Quán bún cá cay Việt Anh
- Địa chỉ: 8 Tô Ngọc Vân, Tp. Bắc Ninh
- Nghe đồn đây là quán bún cá cay Hải Phòng nổi tiếng nhất Bắc Ninh, lại khá gần DeBon nên bọn mình cũng ghé qua thử. 35k/ bát mà có cả chả cá, cá viên, tuy nhiên cá không thơm giòn lắm. Ngoài ra mình thấy khá lạ là ở quán có cả nước cà chua sốt để chấm rau sống và một hũ đu đủ trộn chua ngọt ăn cùng bún cá 😮 À trà đá ở đây free nha, chỗ ngồi trong nhà rộng mà toàn mùi cá, ngồi ngoài ok hơn.

4. AN café (cơ sở 2)
- Địa chỉ: 36 Ngô Gia Khảm, Tp. Bắc Ninh
- Từ quán bún cá cay, các bạn đi ngược lại ra đường Ngô Gia Tự lên xe bus 54 và ngồi cho tới điểm cuối. Từ đây các bạn đi bộ sang đường thêm 200m là đến An cafe cơ sở 2 👌
- Quán khá rộng cả góc trong nhà và ngoài trời đều có thể chụp ảnh sống ảo. Tuy nhiên mình đến đây vào chiều cuối tuần nên sẽ hơi đông chút. Mình có gọi 1 bánh red velvet, 1 trà sen lá nếp và 1 hồng trà sữa thì trà sen lá nếp bị ngọt quá nên mình bỏ 2/3 cốc luôn ko uống nổi huhu. Còn lại mọi thứ ở mức tạm được. Bánh Red velvet ở đây hơi khác xíu vì chỉ thuần cốt bánh, ko có nhân creamcheese như bánh ngọt đâu nên ăn sẽ hơi bứ đó. Nhưng với giá 25k mà được cả ổ vậy là quá rẻ rồi nên mình không đòi hỏi gì thêm hehe
- Giá: Từ 20 - 45k

Từ An cafe các bạn về lại điểm bến xe bus vừa xuống lúc trước là có thể quay về Hà Nội rồi. Nếu thi thoảng muốn đổi gió cuối tuần thì cũng thử làm chuyến trip trong ngày như bọn mình xem sao nha 😗😗

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food

1 vòng dạo chơi các quán cafe hot ở Bắc Ninh chỉ với 200kTrc giờ food