365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!
Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là ngày kỷ niệm – nhưng là một kỷ niệm buồn. Nên xin phép chia sẻ một câu chuyện nho nhỏ của bản thân.
Mình sinh năm 9x, là con út và trên mình có 2 chị gái. Từ nhỏ gần như công việc nhà không bao giờ phải động tay động chân, chính vì điều đó nên gần như không biết làm gì nhiều. Đặc biệt, là chuyện bếp núc là hoàn toàn không.
Cách đây 4 năm, cũng là khi mình chính thức ra ở riêng và khi đó mình cũng bắt đầu một mối quan hệ. Bạn ý người Hà Nội gốc, đáng yêu – ngoan và rất giỏi, cũng là con út trong một gia đình có điều kiện.
Nghe đến đây, ai cũng nghĩ sẽ là một tình yêu đẹp. Nhưng ngược lại, ngay từ ngày đầu tiên đưa về ra mắt gia đình 2 đứa đã không được sự đồng ý của ba mẹ mình chỉ vì một lý do duy nhất “Bạn ý rất gầy, nên không phù hợp”.
Thực sự thì bạn ý cũng gầy thật, vì bữa nào cũng chỉ ăn có 1 – 2 miếng hoa quả, cùng lắm là được 1/3 bát cơm nhỏ xíu. Nhiều lúc đi chơi tưởng chừng một cơn gió nào đó đủ lớn sẽ thổi bay bạn ý đi đâu mất tiêu. Nhưng đó đâu phải lý do để dừng lại một mối tình mà mình coi rằng nó là định mệnh.
Thuyết phục có, tranh luận có và kể cả to tiếng cũng có... nhưng tất cả những điều đó trong suốt một quá trình dài cũng không thể thuyết phục được ba mẹ mình. Cô bé năm ý khóc nhiều lắm, đi chơi cùng cũng khóc – gọi điện thoại cũng khóc – rồi nhắn tin nước mắt cũng rơi trên cả màn hình điện thoại.
Và cuối cùng mình đã quyết định đi học nấu ăn, để hàng ngày vào bếp nấu cơm cho bạn ý ăn. Mong sao bạn ý sẽ mập lên và 2 đứa sẽ được gia đình đồng ý.
Tự nhiên một thằng con trai đi học nấu ăn mà không phải để theo nghề đầu bếp, nghe đã thấy sai sai. Sai hơn nữa là với một thằng đến gọt hoa quả còn không thạo. Ngày đầu tiên đến lớp thì cha mẹ ơi, lớp có 12 người thì 11 người là con gái và đương nhiên những ánh mắt nhìn luôn đổ dồn vào các gì khác biệt nhất.
Sau ngày định mệnh đó, thì phải xin phép thầy giáo cho học 1 – 1. Thứ nhất là vì ngại không tập trung học được, thứ 2 vì công việc ngày đó cũng rất bận nên không theo được lịch của lớp.
Ai đã từng đi học nấu ăn từ trình độ bập bẹ thì hiểu, đứt tay – đồ ăn mặn đắng – cháy khét lẹt là chuyện thường ờ phường. Rất nhiều lần không thể làm được tức bản thân, không biết làm gì đấm vào tường chảy be bét máu. Dần dần, chắc vì sức mạnh tình yêu nên tất cả mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
1 ngày – 2 ngày – 3 ngày và đến 7 ngày, mình đã có thể nấu được một bữa cơm gia đình. Và đến tận bây giờ mình vẫn nhớ như in, ngày hôm đó có món: sườn xào chua ngọt, trứng sốt cà chua, canh cua và cà muối. Nghĩ lại, lại buồn cười. Mình ăn còn thấy mặn chát – bát canh cua còn tanh nữa vậy mà lần đầu tiên trong đời mình thấy người yêu mình ăn được hơn 1 bát cơm. Chắc lúc đó cũng cố gắng lắm, ngậm đắng nuốt cay chứ không dám chê.
Dần dần, tay nghề càng ngày càng cao. Trong quãng thời gian đó bạn bè rủ đi chơi hay đi nhậu gần như là điều không thể vì ngoài công việc và thời gian cho 2 đứa thì tất cả dành cho việc học nấu ăn. Cứ rảnh là học.
Và cứ như thế, dần dần thay vì chỉ nấu một bữa tối sau đi đi làm về thì sáng mình dậy sớm để đi chợ nấu cho bạn ý một xuất cơm hộp mang đi làm. Ngày thì làm con gấu, ngày thì con thỏ - nhìn cũng đáng yêu thật. Đặc biệt trưa nào cũng facetime để kiểm tra xem có ăn hết hay không, có những ngày bạn ý không ăn hết mình lại giả vờ khóc lóc “em có biết sáng nay mưa bão như thế anh vẫn dậy sớm để đi chợ không? Rồi có lần còn phải khổ nhục kế “Sáng anh bị đau đầu chóng mặt xíu ngã mà vẫn phải làm xong cơm trưa cho em đó”.
Rồi ngày này qua ngày khác, ngày nào cũng cân – có ngày cân đến mấy lần xem có tăng hay không. Kết quả, sau 6 tháng tăng được 7,1kg.
Và đương nhiên rồi, con “cò hương” ngày nào giờ đã có da có thịt hơn. Đợt đó mình còn trêu “Trông em bớt si đa hẳn, nhìn em gầy nhiều lúc cũng hơi kinh kinh”. Rồi lần thứ 2 đưa về ra mắt, Ba mẹ mình cũng ngỡ ngàng và mắt tròn mắt dẹp khi hôm đó ông quý tử còn đi chợ nấu ăn nữa. Một bữa tiệc, chứ không phải bữa cơm gia đình được chuẩn bị sau hơn 2 tiếng đồng hồ.
Kết quả, thì mọi người biết rồi. Hai đứa sướng nhảy tưng tưng, con bé ôm mình khóc trước mắt cả nhà luôn. ❤
Rồi, hạnh phúc được khoảng 3 tháng. Bố mẹ bạn ý bắt bạn ý đi du học cùng một cậu nữa bằng tuổi, 2 gia đình này chơi rất thân với nhau – người yêu mình thì chơi thân với cậu này từ ngày còn nhỏ. Cái điều đặc biệt, là 2 gia đình đã miệt mài gán ghép 2 đứa suốt một quãng thời gian dài miệt mài.
Rồi, một ngày đẹp trời. Xem phim nhiều rồi, tưởng nó không có thật ai ngờ nó đã trở thành câu chuyện của chính mình. Bố bạn ý gọi điện hẹn gặp mình và ý muốn mình không liên lạc với bạn ý nữa vì 2 gia đình kia đã sắp xếp mọi thứ rồi.
Sức ép từ 2 phía. Và tự nhiên 2 đứa mất tích khỏi cuộc đời nhau từ lúc nào không biết nữa. Cũng nhớ nhung, cũng vật vã, cũng rượu say... cũng đã từng qua đêm với 1 – 2 cô gái khác nhưng chẳng thể quên được mà chỉ thấy mình là một thằng tồi.
Hôm nay cũng chính là ngày valetine trắng – kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau. Giờ cũng chẳng biết bạn ý đang ở đâu? Đang làm gì? Và đang sống như nào nữa?
Chỉ biết rằng, giờ nấu ăn là một sở thích mỗi khi vui và mỗi khi buồn của mình. Có người ăn là mình nấu. ❤
#ViệcNhàCóAnh #Thửtháchtháng3 #DanOngDamDang #YêuBếp #EsheepKitchen

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là

365 ngày học nấu ăn để giữ người mình yêu!Hôm nay, tình cờ được biết YÊU BẾP cùng là