All Day Coffee Hàng Bún
(Góc bức xúc)
Cực kỳ cực kỳ thất vọng và khó chịu với sự thiếu chuyên nghiệp ở All Day Hàng Bún trong ngày hôm nay (772024).
Chuyện là vào thời tiết nóng ẻ của Hà Nội vào giữa trưa, mình và thằng bạn có chạy ra All Day Hàng Bún tính cà kê 1 chút. Hà Nội nóng thế nào thì mọi người cũng biết, mùa này thì chỉ "cơm ứ, nước ừ", tới chỗ, bạn nhân viên nữ với nét thần thái mát lạnh như ở trong tủ đá cả ngày đưa 2 cuốn menu.
5 phút....10 phút...15 phút...20 phút...sau, các top khách sau vào ngồi ngay gần bàn mình nhưng tuyệt nhiên KHÔNG một lời hỏi nào từ nhân viên rằng "anh chị order món gì" mà chỉ lướt qua cả chiếc giơ tay của mình và ánh mắt của mình và câu "em ơi" của mình luôn. Không 1 câu hỏi, không 1 ly nước lọc, không 1 sự để ý luôn!
Đành rằng quán đông thì có thể các bạn có thể miss, nhưng chắc KO lý nào mọi người ở tầng có hết đồ rồi mà 1 mình 1 bàn mình chưa có đồ mà KHÔNG 1 lời hỏi han!!!
Mình tự nghĩ chắc tại All Day doanh thu cao rồi nên chắc không cần khách quen nữa! Thiếu 1 khách rồi về có post review chê thì chắc cũng không ảnh hưởng tới all day đâu ha Thôi có khi đổi tên thành No Day Coffee với mình chắc hợp!!!
(Hai bạn trực tầng còn có thời gian rảnh rỗi cơ mà)
All Day Coffee
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây