“ Ăn Tết Chứ Đừng Để Tết Ăn Mình” Năm Đầu Tiên Mình Có Được Cái Tết Trong

“ ĂN TẾT CHỨ ĐỪNG ĐỂ TẾT ĂN MÌNH”

Năm đầu tiên mình có được cái Tết trong ngôi nhà của riêng mình, cái cảm giác hơn 30 nồi bánh chưng mình được ăn Tết theo cách nghĩ của mình, đó là không chật vật dọn nhà, không mua sắm quá nhiều để làm cho bản thân trở nên áp lực và đôi khi là cáu gắt về ngàn công việc không tên 😁

Bạn bè thường đùa mình đã dọn nhà quanh năm rồi thì Tết không dọn là đúng rồi. Nào đâu có phải như vậy, mình đã thực hiện nguyên tắc “ Việc hôm nay chớ để ngày mai” và “ Không mua quá nhiều đồ phung phí và không cần dùng tới”. Chỉ cần thực hiện 2 điều đó và giải thích rõ tác dụng của hai nguyên tắc này với những thành viên còn lại bạn sẽ đỡ vất vả rất nhiều luôn đó 😊

Mình cũng phải cám ơn Chồng mình đã luôn chia sẻ việc nhà với mình. Mỗi sáng chồng mình đều tập thể dục bằng cách lau 3 tầng nhà ( việc đó được thực hiện vào mỗi ngày, mỗi lần 30p là hoàn thành), và cô con gái nhỏ của mình cũng góp phần là rất tự giác trong việc dọn dẹp đồ cá nhân của bé 🥰

Và để đáp lại sự san sẻ đó, mình là người tạo ra những món ăn bổ dưỡng cho chồng con mình. Và đó cũng là niềm vui của chính bản thân mình, được loay hoay bên căn bếp nhỏ của chính mình 🥰

Thế nên cho dù là Tết hay không Tết, chúng mình vẫn cứ chăm sóc cho tổ ấm của mình mỗi ngày để rồi có những giây phút thảnh thơi nhất trong thời gian cận Tết. Được nằm thư giãn ngắm nhìn ngôi nhà xinh xắn của chính mình ❤️

Chúc các chị em của Yêu Bếp có một cái Tết thật ấm áp, thảnh thơi, an yên bên tổ ấm của chính mình ❤️