Ăn vặt cô Lancuối ngõ 110 Trần Duy Hưng( đi vào ngõ 110 tdh, đến ngã 3 rẽ trái, đi

Ăn vặt cô Lan
📍cuối ngõ 110 Trần Duy Hưng( đi vào ngõ 110 tdh, đến ngã 3 rẽ trái, đi sâu vào gặp cổng đền Trung Kính hạ thì rẽ phải là đến)
📍bs thêm địa chỉ cạnh sân bóng Trung Kính hạ( thấy có b comment hỏi chỗ đó dễ tìm hơn, ai đi từ Nguyễn Chánh, hoặc đi từ ngõ 123 Trung Kính thì gần hơn)
⏰bán từ khoảng 14h~17-18h
💰48k/4 bột lọc+4 phở cuốn, 10k/tào phớ tc
Hơi tiếc vì không biết đến quán ăn vặt này sớm hơn😑. +)Bánh bột lọc dai dai, mỗi chiếc có 1 con tôm và thịt vs mộc nhĩ được chan nhiều nước chấm, ăn kèm vs đu đủ nạo, lạc vs húng đỏ và kinh giới. Phở cuốn được cuốn sẵn, to, đều mà cuốn chắc tay, nhân thịt đầy đặn, m thấy ngon hơn phở cuốn Hương Mai nhiều, còn nem cuốn thì ai gọi ng ta mới bắt đầu làm. Nước chấm ngon nh theo cá nhân m thì thấy hơi nhạt chút, tuy nhiên quán có để sẵn giấm, tương ớt, mắm cho mn nêm tùy ý.
+)Tào phớ tc có trân châu trắng, đậu đỏ, sương sáo, khi ăn mới thêm đá, rắc dừa khô và dừa tươi nạo sợi. Tào phớ siêu ngon, mềm mịn, nước đường k quá ngọt, trời nóng làm cốc tào phớ đúng là tỉnh hết cả người luôn😀.
+)Quán chỉ là quán vỉa hè kê mấy cái bàn nhỏ đối diện ao thôi, chỉ có 2 người bán là mẹ con thôi, rất thân thiện vs niềm nở vs khách nhé.

Ăn vặt cô Lancuối ngõ 110 Trần Duy Hưng( đi vào ngõ 110 tdh, đến ngã 3 rẽ trái, đi

Ăn vặt cô Lancuối ngõ 110 Trần Duy Hưng( đi vào ngõ 110 tdh, đến ngã 3 rẽ trái, đi

Ăn vặt cô Lancuối ngõ 110 Trần Duy Hưng( đi vào ngõ 110 tdh, đến ngã 3 rẽ trái, đi

Ăn vặt cô Lancuối ngõ 110 Trần Duy Hưng( đi vào ngõ 110 tdh, đến ngã 3 rẽ trái, đi