Bà Hạ Hoa Sáng Hôm Qua Nhắn Tin Rất Chi Là Tha Thiết. Bà Bảo Cho Cô Nhờ Cái Vía Để Cả

Bà Hạ Hoa sáng hôm qua nhắn tin rất chi là tha thiết. Bà bảo cho cô nhờ cái vía để cả năm đếm hèo mòn vân tay Anh nhé!
Hạ Hoa bà bà điếc ơi là điếc. Hai bà cháu cậy gia thế nhà có lồng nuôi thủy sản ở biển nên đã làm hao tổn không biết bao nhiêu cái ví của bà con quanh mạn chợ Đôn. Dù bị tổn thất nặng nề nhưng ai nấy cũng hoan hỉ vì tôm, cua, cá nhà bà rất ngon.
Sáng nay cắp làn đi chợ, thấy Hạ Hoa bà bà cứ đứng ớ mới á giữa đám khách. Vài người bực bội bỏ đi. Tội quá, tội quá! Đã bẩu bà bà bị điếc nặng mà. Cái tí cháu thì lượn đi đâu rồi không biết. Bình thường nếu không phải đeo khẩu trang thì bà bà nhìn khẩu hình đoán ý khách, hoặc có tí cháu ở nhà thì nó làm thông dịch viên. Vậy là cái Anh đây phải xắn váy gào lên cho Hạ Hoa bà bà biết là người ta muốn mua cá hay là tôm...
Tít tận non giờ sau tí cháu bà bà về mới được thả ra, cắp nách chú cá song về nhà hì hụi làm một nồi lẩu và món cá song xiên nướng...